Hôm nay, một lần nữa, Tin Mừng cho chúng ta thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng hằng chăm lo cho hạnh phúc của chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta rõ ràng những nguồn mạch của hạnh phúc: sự thật, điều thiện, sự ngay thẳng, công lý, tình yêu… và mọi nhân đức. Đồng thời, Ngài cũng cảnh báo chúng ta để đừng sa vào những cạm bẫy — sự thái quá, lòng tham lam, sự lừa dối, nói tóm lại là tội lỗi — vốn có thể ngăn cản chúng ta đạt tới hạnh phúc ấy.
Chúa Giêsu dùng quyền năng thần linh của Người để cho chúng ta thấy rõ tính cách tuyệt đối của điều thiện, mà chúng ta phải theo đuổi, cũng như của sự dữ, mà chúng ta phải tránh bằng mọi giá. Từ đó, Người tha thiết và yêu thương khuyên nhủ chúng ta tôn trọng hiến chương của đời sống Kitô hữu, tức là các Mối Phúc: những con đường dẫn tới Hạnh Phúc. Song song với đó, Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy một lời cảnh báo nghiêm khắc dưới hình thức những lời Nguyền Rủa, nhắm đến các hành vi hủy diệt, cần phải luôn loại bỏ. Chính Trái Tim Cực Thánh, chính Tình Yêu ấy đã phán ra cả các Mối Phúc (x. Mt 5,1 tt) cũng như những lời Nguyền Rủa.
Bài đọc thêm: Chiến đấu vào đường hẹp!
Điều rất quan trọng cần hiểu là: cả hai đều cần thiết cho những ai muốn được cứu độ: “Phúc cho… những kẻ nghèo khó, những tâm hồn khao khát công lý, những người biết xót thương”…; nhưng cũng “Khốn cho các ngươi… khi các ngươi làm gương xấu cho người khác, khi các ngươi dạy mà lại không thực hành, khi các ngươi làm băng hoại giáo lý chân chính, khi các ngươi đưa người khác ra khỏi con đường ngay chính”…
Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh cách quyết liệt rằng: càng có trách nhiệm lớn, thì tai họa sẽ càng nặng nề hơn đè xuống trên các ngươi. Ở đây, Chúa đang nói với những người có địa vị: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và người Pharisêu giả hình!” (Mt 23,13 tt).
Bài đọc thêm: Đã qua rồi những gian khổ – phần II.
Chúng ta hãy đem giáo huấn này áp dụng vào đời sống của mình. Mọi hành động của chúng ta, dù tốt hay xấu, đều mang một tầm ảnh hưởng kép. Trước hết là trên chính bản thân chúng ta, vì mỗi hành động hoặc làm chúng ta nên tốt hơn, hoặc làm chúng ta tự hủy hoại. Nhưng xét đến tương quan của chúng ta với người khác — cha mẹ, thầy cô, những người có trách nhiệm ở mọi cấp độ — thì mỗi hành động lại có thể nhân lên gấp bội, ở những mức độ không ngờ tới, những hiệu quả tốt hoặc xấu. “Đời sống không chỉ là thời gian trôi qua, nhưng là một thời gian để gặp gỡ” (Đức Phanxicô).
Và chúng ta sẽ phải trả lẽ về tất cả những điều ấy trước Tình Yêu của Thiên Chúa.
Cha Marc VAILLOT – (Paris, Pháp)