Hôm nay, chúng ta thấy việc giảng dạy là trung tâm của sứ vụ của Đức Giêsu trong đời sống công khai của Người. Nhưng lời rao giảng của Đức Giêsu lại rất khác với các kinh sư khác, và chính điều đó khiến dân chúng vừa ngỡ ngàng vừa thán phục. Rõ ràng, mặc dù Đức Giêsu chưa từng theo học trường lớp nào, Người vẫn làm cho người ta bối rối trước giáo huấn của mình, vì Người “giảng dạy như Đấng có uy quyền”. Cách Người nói mang uy quyền của chính Đấng biết mình là “Đấng Thánh của Thiên Chúa”.
Chính uy quyền ấy trong lời nói đã làm cho ngôn ngữ của Người có sức mạnh. Người dùng những hình ảnh sống động, cụ thể, không dựa vào các lập luận hợp lý hay định nghĩa khô cứng; những lời nói và hình ảnh ấy Người rút ra từ thiên nhiên hay từ Kinh Thánh. Không nghi ngờ gì nữa, Đức Giêsu là một người quan sát tinh tế, rất gần gũi với đủ mọi hoàn cảnh đời sống con người: vừa giảng dạy, Người vừa làm điều thiện quanh mình (chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, v.v.). Người đọc sách trong chính cuốn sách của cuộc sống hằng ngày, lấy kinh nghiệm thường nhật để giảng dạy. Dù chất liệu Người dùng rất đơn sơ và gần gũi, nhưng lời Chúa luôn luôn mang một chiều sâu lớn lao, gây thao thức, hoàn toàn mới mẻ, và có tính dứt khoát.
Bài đọc thêm: Lời Chúa đã ứng nghiệm!
Bài đọc thêm: Đã qua rồi những ngày gian khổ – phần II.
Điều vĩ đại nhất trong cách nói của Đức Giêsu là Người kết hợp được uy quyền thần linh với sự đơn sơ nhân loại không thể ngờ. Uy quyền và sự đơn sơ ấy có thể gặp nhau nơi Đức Giêsu là nhờ vào sự hiểu biết của Người về Chúa Cha, và nhờ mối tương quan vâng phục đầy tình yêu mà Người luôn giữ với Cha (x. Mt 11,25-27). Chính mối tương quan này giải thích sự hòa hợp độc đáo giữa cao cả và khiêm hạ.
Uy quyền trong lời nói của Người không hề dựa trên các tiêu chuẩn của loài người: không có cạnh tranh, không có tư lợi hay sự háo danh. Đó là một uy quyền biểu lộ vừa qua sự siêu phàm của lời nói và hành động, vừa qua sự khiêm nhường và đơn sơ. Từ miệng Người không bao giờ phát ra những lời ca tụng bản thân, cũng không có kiêu căng hay quát tháo… Trái lại, sự hiền lành, dịu dàng, thấu hiểu, bình an, thanh thản, lòng thương xót, sự thật, ánh sáng, công chính… chính là những hương thơm tỏa ra từ uy quyền trong lời giảng dạy của Người.
Cha Joan BLADÉ Piñol – (Barcelona, Tây Ban Nha)