Hôm nay, Chúa Giêsu khiến chúng ta ngạc nhiên khi Người “tự quảng bá chính mình”. Tôi không muốn làm ai “vấp phạm” khi nói như vậy. Chính kiểu quảng cáo của trần gian mới làm cho những sự việc cao cả và siêu nhiên bị hạ thấp. Chẳng hạn, khi người ta hứa rằng chỉ trong vài tuần có thể giảm được năm hay sáu ký nếu dùng một loại sản phẩm nào đó (hay những lời hứa tương tự), chúng ta thường có khuynh hướng nhìn quảng cáo với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng ngược lại, khi có ai đó sở hữu một “sản phẩm” hoàn toàn hiệu quả, và – giống như Chúa chúng ta – không tìm cách bán nó, mà chỉ mời gọi chúng ta tin tưởng và lấy Người làm chuẩn mực, làm gương mẫu cho một lối sống nhất định, thì sự “quảng bá” ấy không còn làm chúng ta ngạc nhiên; trái lại, nó trở thành điều chính đáng nhất trên đời. Nào, chẳng phải chính Đức Giêsu đã là “người quảng bá” vĩ đại nhất khi Người nói về chính mình: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6) sao?
Bài đọc thêm: Hãy biết xây nhà trên đá !
Hôm nay Người quả quyết: “Ai đến với Thầy, lắng nghe lời Thầy và đem ra thực hành” thì là người khôn ngoan; “người ấy giống như kẻ xây nhà, đào sâu, đặt nền móng trên đá” (Lc 6,47-48), để có được một công trình vững chắc, kiên định, có thể chống chọi được phong ba bão táp. Còn nếu người xây dựng mà thiếu khôn ngoan ấy, thì rốt cuộc sẽ chỉ còn lại một đống hoang tàn, và nếu lúc đó anh ta đang ở trong nhà khi mưa bão ập đến, thì sẽ mất cả căn nhà lẫn mạng sống.
Bài đọc thêm: Ma lực – Phần II
Nhưng chỉ đến gần Chúa Giêsu thôi thì chưa đủ; cần phải chăm chú lắng nghe giáo huấn của Người và, nhất là, đem ra thực hành. Bởi vì, ngay cả người hiếu kỳ cũng có thể đến gần Người, cũng như kẻ lạc giáo, sử gia hay nhà ngữ học. Chỉ khi nào chúng ta đến gần, lắng nghe và nhất là thực hành giáo huấn của Đức Giêsu, thì lúc đó chúng ta mới có thể xây dựng tòa nhà thánh thiện Kitô giáo: vừa như gương sáng cho các tín hữu còn đang lữ hành trong thế gian, vừa để tôn vinh Hội Thánh trên trời.
Cha Raimondo M. SORGIA Mannai OP
(San Domenico di Fiesole, Firenze, Ý)