Hôm nay, Tin Mừng là một lời ngôn sứ, nghĩa là một cái nhìn soi vào gương của thực tại, đưa chúng ta đi xa hơn những gì giác quan có thể cảm nhận: Thánh Giá, Thánh Giá của Đức Giêsu Kitô, chính là ngai tòa của Đấng Cứu Thế. Vì thế, Đức Giêsu khẳng định: “Con Người phải được giương cao” (Ga 3,14)
Bài đọc thêm: Thánh giá Chúa Giê-su !
Chúng ta biết rõ rằng, thập giá là hình khổ tàn bạo và ô nhục nhất thời bấy giờ. Ca tụng Thánh Giá sẽ chỉ là thứ mỉa mai cay độc, nếu không có Đấng Bị Đóng Đinh treo trên đó. Thập giá, nếu thiếu Đấng Cứu Chuộc, chỉ là sự tàn nhẫn; nhưng với Con Người, nó trở thành cây Khôn Ngoan mới. Đức Giêsu Kitô “tự nguyện hiến mình chịu khổ nạn” trên Thập giá, đã mở ra ý nghĩa cho vận mệnh chúng ta: cùng với Người bước lên Thánh Giá, để mở rộng vòng tay và cõi lòng đón nhận Hồng Ân Thiên Chúa, trong một sự trao đổi kỳ diệu. Ở đây, chúng ta cũng cần lắng nghe tiếng Chúa Cha: “Đây là Con Ta, Người Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mc 1,11). Được cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu và được sống lại với Người – đó chính là ý nghĩa của mọi sự! Ở đó có niềm hy vọng, có ý nghĩa, có sự sống và có vĩnh cửu! Người Kitô hữu không hề điên rồ khi, trong bài công bố Mầu nhiệm Vượt Qua, họ ca tụng cả tội nguyên tổ: “Ôi tội hồng phúc, vì nhờ ngươi, thế giới lầm than đã được Đấng Cứu Chuộc duy nhất!” – Đấng đã dùng chính đau khổ của mình để ban ý nghĩa cho mọi đau khổ.
Bài đọc thêm: Tình yêu trong tôi
“Đây là cây gỗ Thánh Giá, nơi đã treo Đấng cứu độ trần gian: nào ta hãy đến, cùng thờ lạy!” (Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh). Nếu chúng ta vượt qua được nỗi vấp phạm và sự điên rồ của Đức Kitô chịu đóng đinh, thì điều còn lại duy nhất chính là thờ lạy và cảm tạ Người vì Hồng Ân Người ban. Đồng thời, chúng ta hãy quyết tâm tìm kiếm Thánh Giá trong cuộc sống mình, để được tràn đầy niềm xác tín rằng “nhờ Người, với Người và trong Người”, việc chúng ta tự hiến sẽ được đặt vào tay Chúa Cha và nhờ Chúa Thánh Thần mà trở nên sự sống đời đời: “Máu đổ ra cho anh em và muôn người được tha tội.”
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)