Hôm nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mà những căn bệnh tâm lý mới bộc lộ với mức độ chưa từng thấy trong dòng lịch sử. Nhịp sống hiện nay làm gia tăng căng thẳng, cuộc chạy đua để mua sắm và chứng tỏ rằng mình có nhiều hơn hàng xóm, tất cả lại được thấm đẫm bởi liều lượng cao của chủ nghĩa cá nhân, khiến con người trở thành kẻ cô lập khỏi phần còn lại của nhân loại. Sự cô đơn này — mà chúng ta bị buộc phải chấp nhận vì những quy ước xã hội, áp lực công việc, hoặc những tập tục biến chúng ta thành nô lệ — khiến nhiều người rơi vào trầm cảm, thần kinh suy nhược, cuồng loạn, tâm thần phân liệt hoặc những rối loạn khác in dấu sâu đậm nơi tương lai của họ.
“Đức Giê-su triệu tập Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và uy quyền trên mọi thần ô uế, và quyền chữa các bệnh tật” (Lc 9,1). Những thứ bệnh tật này, chúng ta có thể nhận ra trong Tin Mừng như những dạng bệnh tâm thần.
Bài đọc thêm: Người nhà của Giê-su
Cuộc gặp gỡ với Đức Ki-tô — Đấng là Con Người hoàn hảo và trọn vẹn — mang lại quân bình và bình an, có khả năng xoa dịu tâm hồn và đưa con người trở về với chính mình, đem lại ánh sáng và sự rõ ràng cho cuộc đời và tương lai của họ. Tin Mừng chính là tiêu chuẩn để soi sáng những nghi nan; Tin Mừng hữu ích để huấn luyện và dạy dỗ, để giáo dục trẻ nhỏ lẫn người lớn, và để hướng dẫn con người trên nẻo đường của sự sống, con đường ấy không bao giờ được phép suy yếu.
Bài đọc thêm: Bốn cụm từ về Chúa Giê-su mà bạn không bao giờ nên nói với con mình
Các Tông Đồ “ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo Tin Mừng” (Lc 9,6). Đó cũng chính là sứ mạng của chúng ta: sống và suy niệm Tin Mừng, Lời của Đức Giê-su, để cho Lời ấy tác động trong ta. Như thế, từng bước một, chúng ta sẽ có thể tìm lại được con đường phải đi và sự tự do để thực hiện. Như thánh Gio-an Phao-lô II đã viết: “Bình an phải được xây dựng trên nền tảng sự thật (…) ; và bình an phải được thực hiện trong tự do”.
Ước chi chính Đức Giê-su Ki-tô — Đấng kêu gọi chúng ta bước vào đức tin và hạnh phúc đời đời — đổ tràn trong chúng ta niềm hy vọng và tình yêu của Người, Đấng đã ban cho chúng ta một sự sống mới và một tương lai vô tận.
Cha Jordi CASTELLET Sala – (Vic, Barcelona, Tây Ban Nha)