Icon Collap
...
Trang chủ / Vua tìm gặp Đức Giê-su !

Vua tìm gặp Đức Giê-su !

Hôm nay, bài Tin Mừng kể rằng Hê-rô-đê muốn gặp Đức Giê-su (x. Lc 9,9). Ước muốn được thấy Đức Giê-su nơi ông chỉ xuất phát từ sự tò mò. Người ta nói nhiều về Đức Giê-su vì những phép lạ Người đã thực hiện trên đường đi. Biết bao người bàn tán về Người. Cách hành xử của Đức Giê-su khiến dân chúng nhớ lại cách hành xử của các ngôn sứ: Ê-li-a, Gio-an Tẩy Giả, v.v. Nhưng bởi chỉ dừng lại ở mức tò mò, nên ước muốn ấy không vượt lên được. Đến nỗi khi Hê-rô-đê gặp Đức Giê-su, ông chẳng mảy may xúc động (x. Lc 23,8-11). Ước muốn ấy vụt tắt ngay khi ông đứng đối diện với Người, vì Đức Giê-su từ chối trả lời các câu hỏi của ông. Chính sự thinh lặng của Đức Giê-su đã xác nhận Hê-rô-đê là kẻ sa đọa và băng hoại.

Cũng như Hê-rô-đê, chắc chắn chúng ta cũng từng cảm thấy, vào một thời điểm nào đó, ước muốn được thấy Đức Giê-su. Nhưng chúng ta không còn có Đức Giêsu bằng xương bằng thịt như Hê-rô-đê, tuy nhiên chúng ta lại có sự hiện diện của Đức Giê-su dưới nhiều cách thế khác nhau. Tôi muốn nhắc đến hai cách trong số đó.

Bài đọc thêm: Sứ vụ Chúa Giê-su trao!

Trước hết, truyền thống của Hội Thánh dành ngày thứ Năm như ngày đặc biệt để chiêm ngắm Đức Giê-su trong Thánh Thể. Ở nhiều nơi, Đức Giê-su-Thánh Thể được đặt cho giáo dân chầu. “Chầu Thánh Thể là một cách thiết yếu để ở lại với Chúa. Trong Mặt Nhật hiện diện kho tàng đích thực, và Người luôn chờ đợi chúng ta: Người ở đó không phải cho chính Người, nhưng cho chúng ta” (Đức Bê-nê-đic-tô XVI). —Hãy đến gần Người, để bạn được ánh sáng sự hiện diện của Người chiếu rọi.

Bài đọc thêm: Yêu Chúa – Yêu người (Phần II).

Thứ đến, chúng ta có thể nghĩ đến câu hát quen thuộc: «Người ở giữa chúng ta mà chúng ta chẳng biết». Đức Giê-su hiện diện nơi biết bao anh chị em bị gạt ra bên lề, đang chịu đau khổ và không có ai đoái hoài. Trong Thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, Đức Bê-nê-đic-tô XVI viết: “Tình yêu thương tha nhân, bén rễ trong tình yêu Thiên Chúa, trước tiên là trách nhiệm của từng tín hữu, nhưng cũng là trách nhiệm của toàn thể cộng đoàn Hội Thánh”.Như vậy, Đức Giê-su đang chờ bạn, với vòng tay rộng mở, trong cả hai cách thế ấy. Hãy đến gần Người!

Cha Jorge R. BURGOS Rivera SBD – (Cataño, Puerto Rico)

Bình luận