Hôm nay, trong bài Tin Mừng, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-su Ki-tô Đấng quay về phía đám đông sau khi Người đã đối chất với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái là những người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Tin Mừng cho biết đám đông tụ họp rất đông đến nỗi người ta chen lấn nhau. Điều này cho thấy rõ họ đang khao khát được lắng nghe lời Chúa Giê-su, Đấng đã nói với một quyền năng phi thường trước các thủ lãnh tôn giáo của họ.
Nhưng trước hết, Thánh Luca cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-su bắt đầu nói với các môn đệ của Người rằng:“Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả.” (Lc 12,1)
Ở đây, Chúa Giê-su muốn dẫn đưa chúng ta đến chỗ sống chân thành và minh bạch, thay vì giả hình như những người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Bởi vì họ tỏ ra một thái độ bên ngoài không phản ánh sự thật nơi nội tâm: họ cố làm ra vẻ là điều mà thực ra họ không phải như thế trong lòng.
Bài đọc thêm: Ai có thể được cứu độ
Bài đọc thêm: Cô gái tám tuổi
Chính chống lại điều này mà Chúa cảnh báo chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Người nói: “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” (Lc 12,2)
Vâng, mọi sự sẽ bị phơi bày. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng sống sao cho phù hợp với điều chúng ta tuyên xưng và rao giảng. Điều này dĩ nhiên không dễ dàng. Nhưng chúng ta đừng sợ, vì Thiên Chúa vẫn nắm quyền kiểm soát. Như Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Tình yêu của Thiên Chúa không đặt trên vai chúng ta những gánh nặng vượt quá sức chịu đựng… Đối với mọi điều Người đòi hỏi nơi chúng ta, Người luôn ban ơn trợ giúp cần thiết.”
Không có gì xảy ra mà Thiên Chúa không biết. Ngay cả tóc trên đầu chúng ta cũng được đếm cả rồi. Đúng vậy, chúng ta thật quý giá trong mắt Thiên Chúa. Vậy nên, đừng sợ, vì tình yêu của Người dành cho chúng ta là vô hạn.
“Sống nhất quán trong đời sống giữa đức tin và chứng tá. Đó mới là một người Kitô hữu thật sự, không chỉ qua lời nói, mà còn bằng hành động! Sự nhất quán ấy chính là điều mang lại sự sống là một hồng ân của Chúa Thánh Thần mà chúng ta cần phải khẩn cầu.”
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết điều chỉnh đời sống mình cho phù hợp với những đòi hỏi của đức tin, ngay cả giữa những thăng trầm của thế gian này. Amen.
Cha Salomon BADATANA Mccj
(Wau, Nam Sudan)