Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta suy nghĩ về một thứ “men xấu” thứ không làm bánh dậy men thực sự, mà chỉ làm nó phồng lên cách giả tạo, để rồi vẫn còn sống và không thể nuôi dưỡng ai:“Anh em hãy coi chừng men Pha-ri-sêu” (Lc 12,1).
Men ấy chính là thói đạo đức giả, một vẻ bề ngoài của điều thiện, là chiếc mặt nạ được may bằng những mảnh vải rực rỡ sắc màu, nhưng lại che giấu những thói xấu và sự méo mó luân lý, những lây nhiễm của tâm hồn và những vi trùng làm hoen ố tư tưởng và theo đó, cả cuộc sống của chúng ta.
Vì thế, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta chống lại những kẻ tiếm quyền những người, bằng gương xấu và lời nói hoa mỹ nhưng gian trá, cố gieo rắc sự lây nhiễm tinh thần cho những người chung quanh.
Tôi nhớ đến một nhà báo có văn phong sắc sảo, là giáo sư triết học, từng tìm cách công kích lập trường của Giáo hội Công giáo liên quan đến cái gọi là “hôn nhân” đồng tính. Với vẻ tự tin, ông ta dùng cả một chuỗi những ngụy biện to như voi, để cố bác bỏ những lập luận lành mạnh được Trọng quyền Giáo hội trình bày trong một văn kiện gần đây.
Bài đọc thêm: Quà tặng của Mẹ Maria !

Bài đọc thêm: Thuyền lớn bị đắm – phần II
Đó là một kiểu Pha-ri-sêu đương thời: người tự nhận mình là người đã chịu phép rửa và là tín hữu, nhưng lại cố tình tách rời khỏi tư tưởng của Giáo hội và tinh thần của Đức Ki-tô rồi còn làm ra vẻ là thầy dạy, là người đồng hành và hướng dẫn các tín hữu.
Chuyển sang một điểm khác, Chúa Giê-su vị Thầy dạy chúng ta phải biết phân biệt giữa nỗi sợ đúng và sợ sai: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa.”(Lc 12,4).
Đó là những kẻ bách hại đức tin Kitô giáo, là những người đã giết hại hàng chục tín hữu trong thời kỳ “săn người”, hoặc đôi khi là những chứng nhân cá biệt của Đức Ki-tô.
Một nỗi sợ khác chính đáng và cần thiết là sợ đánh mất cả thân xác lẫn linh hồn khỏi tay Vị Thẩm Phán thần linh. Không phải linh hồn sẽ chết (vì điều đó lại là một sự nhẹ nhõm cho kẻ tội lỗi), nhưng linh hồn ấy sẽ nếm trải một nỗi đắng cay “tử thần” – theo nghĩa tuyệt đối và vô cùng tận.
Thánh Augustinô đã khuyên nhủ chúng ta: “Nếu con chọn đúng khi còn sống, con sẽ không bị đẩy vào chốn hình phạt đời đời. Vì ở đời này, con không thể chọn để khỏi chết, thì ngay khi còn sống hãy chọn đừng phải chết đời đời.”
Cha Raimondo M. SORGIA Mannai OP
(Tu viện San Domenico di Fiesole, Florence, Ý)