Hôm nay, chúng ta cần chú ý đến lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.”(Lc 12,36). Thật là một niềm vui khi nhận ra rằng, dù tôi là một tội nhân và nhỏ bé, thì chính tôi sẽ là người mở cửa cho Chúa khi Người gõ cửa lòng tôi! Vâng, vào lúc chết, chính tôi sẽ mở hay không mở cửa cho Chúa — không ai có thể làm điều đó thay tôi. “Cần xác tín rằng Thiên Chúa sẽ đòi chúng ta tính sổ không chỉ về hành động và lời nói, mà còn về cách chúng ta đã sử dụng thời gian của mình” (Thánh Grêgôriô Nazianze).
Mời đọc thêm: Tỉnh thức và trung thành
Đứng ngay ở nơi cửa và mở mắt là một nhiệm vụ then chốt và hoàn toàn nằm trong tầm tay của tôi. Tôi không thể xao lãng. Xao lãng là quên mất mục tiêu, là muốn lên thiên đàng nhưng lại không có một sự dấn thân thực tế; điều đó chẳng khác nào thổi bong bóng xà phòng — thiếu một ý chí gắn bó, có thể kiểm chứng được. Mặc tạp dề nghĩa là vào bếp, sẵn sàng chuẩn bị mọi chi tiết đến cuối cùng. Cha tôi — một người nông dân — thường nói: không thể gieo hạt trên đất chưa chuẩn bị; để có vụ mùa tốt, phải đi dọc thửa ruộng và gieo hạt một cách cẩn thận.
Người Kitô hữu không phải là kẻ đắm tàu không có la bàn; họ biết mình từ đâu đến, sẽ đi đâu và biết cách để đến nơi; họ biết rõ mục tiêu, biết rõ phương tiện để đạt được, và biết cả những khó khăn cần vượt qua. Đừng đánh mất điều ấy trong tâm trí sẽ giúp ta tỉnh thức và sẵn sàng mở cửa cho Chúa vào lúc Người đến.
Lời kêu gọi tỉnh thức và có trách nhiệm được Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần trong các bài giảng của Người vì hai lý do rõ ràng: một là vì Chúa yêu chúng ta và luôn “canh chừng” chúng ta, hai là vì người yêu thì không ngủ mê. Và bởi vì ma quỷ không ngừng cám dỗ chúng ta.
Mời đọc thêm: Ma lực – Phần I
Suy nghĩ về thiên đàng hay hỏa ngục không nên khiến ta sao nhãng những bổn phận hằng ngày, nhưng đó là một suy nghĩ hữu ích và hiện thực, xứng đáng để ta chúc tụng Chúa: “ Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ (Lc 12,38).
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết sống trong tâm thế đợi chờ và tỉnh thức mỗi ngày, để luôn yêu Chúa, và yêu mãi mãi!
Cha Miquel VENQUE To (Solsona, Lleida, Tây Ban Nha)