Icon Collap
...
Trang chủ / Tỉnh thức trong trung tín!

Tỉnh thức trong trung tín!

Hôm nay, qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta có thể nhận ra rằng mỗi người đều phải là một người quản gia : khi chúng ta chào đời, tất cả chúng ta đều nhận được một gia sản là các gen di truyền và những khả năng để hiện thực hóa cuộc sống của mình.

Chúng ta sẽ dần khám phá rằng những tiềm năng ấy, và thậm chí cả chính sự sống của mình, chỉ là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa, vì chúng ta chẳng làm gì để xứng đáng với chúng. Đó là món quà mang tính cá nhân, độc nhất và không thể chuyển nhượng, và chính những điều ấy đã hình thành nên bản tính con người của mỗi người chúng ta. Đó là những “nén bạc” mà chính Chúa Giêsu đã nói đến (Mt 25,15) – những phẩm chất mà chúng ta cần chăm sóc và vun trồng suốt cả cuộc đời.

Bài đọc thêm: Hãy tỉnh thức đón Chúa!

Tỉnh thức trong trung tín!

“Vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40), Chúa Giêsu đã nói như thế trong đoạn đầu tiên. Niềm hy vọng của chúng ta hệ tại nơi cuộc quang lâm của Chúa Giêsu vào ngày tận thế; tuy nhiên, ngay lúc này, ở đây và bây giờ, Chúa Giêsu cũng đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta, giữa sự đơn sơ và phức tạp của từng khoảnh khắc. Chính hôm nay, nhờ sức mạnh của Chúa, chúng ta có thể sống trong Vương Quốc của Người. Thánh Augustinô nhắc lại lời Thánh vịnh 32,12: Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa Tể, phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp!”, để chúng ta ý thức và trở nên một phần của dân tộc ấy.

Bài đọc thêm: Sao tôi lại như thế ? – phần II.

“Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng” (Lc 12,40), lời mời gọi này là một sự thúc giục sống trung tín – một sự trung tín không bao giờ bị điều kiện hóa bởi tính ích kỷ. Chúng ta có trách nhiệm trong cách chúng ta “làm sinh lời” những tài sản đã nhận được trong cuộc sống. “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều (Lc 12,47) – Đó là điều mà chúng ta gọi là “lương tâm” của chúng ta, và chính nó khiến chúng ta trở nên có trách nhiệm cách xứng đáng về những hành động của mình. Chính từ cách sống, từ những đáp trả quảng đại của chúng ta dành cho mọi người, cho từng sinh linh, sẽ là những điều công chính và tràn đầy tình yêu của chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta cũng có được niềm mong ước của Thánh Côlômban, viện phụ: “Ước chi Chúa thương đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ của sự lười biếng, tôi – kẻ dù bất xứng –  nhưng vẫn là tôi tớ của Người. Cầu xin Người đốt cháy lòng tôi bằng khát khao tình yêu bao la của Người, và thắp lên trong tôi ngọn lửa của đức ái thần linh!”

Cha Josep Lluís SOCÍAS Bruguera – (Badalona, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận