Icon Collap
...
Trang chủ / Phân định dấu chỉ thời đại !

Phân định dấu chỉ thời đại !

Hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta ngước mắt lên trời. Sau những ngày mưa liên tiếp, sáng nay bầu trời trở nên trong sáng và rực rỡ, khiến ngày hôm nay trở thành một trong những ngày đẹp nhất của mùa thu này. Chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn về sự thay đổi khí hậu, bởi vì ngày nay, nhà khí tượng học hầu như đã trở thành một thành viên trong gia đình chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta vẫn khó lòng hiểu được thời đại mà mình đang sống: “Các ngươi biết nhận định vẻ bề ngoài của trời đất, thế nhưng thời đại này, tại sao lại không biết nhận định?” (Lc 12,56).

Trong số những người lắng nghe Chúa Giêsu, có rất nhiều người đã để vuột mất một cơ hội duy nhất trong lịch sử nhân loại. Họ đã không nhận ra nơi Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Họ đã không nhận ra giờ cứu độ.

Bài đọc thêm: Đức Giê-su khắc khoải!

Công đồng Vatican II, trong Hiến chế Gaudium et Spes (số 4), đã cập nhật sứ điệp Tin Mừng của ngày hôm nay như sau:
“Để hoàn thành sứ mạng của mình, Giáo hội có bổn phận, trong mọi thời đại, phải nhận định các dấu chỉ của thời đại và giải thích chúng dưới ánh sáng Tin Mừng (…). Vì vậy, điều quan trọng là phải biết và hiểu thế giới mà chúng ta đang sống, những khát vọng, những hy vọng, cũng như những khía cạnh bi thảm của nó.”

Phân định dấu chỉ thời đại !

Bài đọc thêm: Yêu Chúa – Yêu người (phần II)

Khi chúng ta nhìn lại dòng lịch sử, chúng ta dễ dàng nhận ra những cơ hội bị đánh mất của Giáo hội – những lúc Giáo hội đã không biết nhận định thời điểm mình đang sống. Nhưng, lạy Chúa, còn chúng con thì sao: biết bao nhiêu cơ hội chúng con đã để lỡ chỉ vì không nhận ra các dấu chỉ của thời đại, hay cũng có thể nói cách khác, là vì chúng con đã không biết sống và soi sáng những vấn đề của thời đại bằng ánh sáng của Tin Mừng? Chúa Giêsu một lần nữa nhắc nhở chúng ta:
“Và tại sao các ngươi cũng không tự mình phân định điều gì là công chính?” (Lc 12,57).

Chúng ta không sống trong một thế giới hoàn toàn đầy sự dữ, dù điều xấu vẫn hiện diện khắp nơi. Thiên Chúa không bỏ rơi thế giới của Ngài. Như Thánh Gioan Thánh Giá đã từng nhắc nhở chúng ta rằng , chúng ta đang sống trên cùng một mảnh đất mà chính Thiên Chúa đã đi qua và Ngài đã làm cho mảnh đất ấy tràn đầy vẻ đẹp. Thánh Têrêsa Calcutta đã biết nắm bắt các dấu chỉ của thời đại mình – và thời đại của thánh nhân cũng chính là chính thời đại của chúng ta – và chắc chắn nhiều lần chúng ta cũng đã nhận ra và hiểu được các dấu chỉ của thời đại như ngài. Chúng ta hãy cầu xin thánh nhân nâng đỡ và khích lệ chúng ta.

Bạn hãy tâm niệm: Xin Chúa giúp tôi không được ngừng ngước mắt nhìn về Trời, nhưng đồng thời, xin Người cũng giữ tôi không được rời mắt khỏi mặt đất thân yêu này!

Cha Frédéric RÀFOLS Vidal  –  (Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận