Icon Collap
...
Trang chủ / Tìm trái cây mà không thấy !

Tìm trái cây mà không thấy !

Hôm nay, những lời của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy ngẫm về những tai hại của sự giả hình: “Một người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Ông đến tìm trái trên cây vả ấy, nhưng không thấy” (Lc 13,6). Người giả hình tạo ra vẻ bề ngoài khác hẳn với bản chất thật của mình. Sự dối trá này đạt đến mức tột cùng khi người ta giả vờ có nhân đức (trong khía cạnh luân lý) trong khi thực chất lại sống đồi bại, hoặc giả vờ đạo đức (trong khía cạnh tôn giáo) nhưng chỉ tìm kiếm chính mình và lợi ích riêng, chứ không phải là Thiên Chúa. Sự giả hình trong luân lý tràn lan trong thế gian này; còn sự giả hình trong tôn giáo thì gây tổn hại nghiêm trọng cho Giáo Hội.

Những lời quở trách của Chúa Giêsu dành cho các kinh sư và người Pharisêu — rõ ràng và trực diện hơn ở những đoạn khác trong các sách Tin Mừng — thật khủng khiếp. Ta không thể đọc hay nghe những lời ấy mà không bị đánh động sâu sắc, nếu thật sự đã lắng nghe và hiểu.

Bài đọc thêm: Phân định dấu chỉ thời đại!

Tìm trái cây mà không thấy !

Tôi sẽ nói ở ngôi số nhiều, bởi vì tất cả chúng ta đều từng có kinh nghiệm về khoảng cách giữa hình ảnh ta tạo ra và con người thật của chính mình. Chúng ta — những người làm chính trị — khi hưởng lợi từ đất nước nhưng lại tuyên bố mình đang phục vụ nó; chúng ta — những người làm công tác an ninh — khi bảo vệ các nhóm tham nhũng nhân danh trật tự xã hội; chúng ta — những nhân viên y tế — khi chấm dứt sự sống của những sinh linh mới chớm nở hoặc đang cận kề cái chết nhân danh y học; chúng ta — những phương tiện truyền thông — khi bóp méo sự thật và làm tha hóa con người nhưng lại bảo rằng mình đang giải trí cho họ; chúng ta — những người quản lý công quỹ — khi biển thủ ngân sách cho bản thân (hoặc cho đảng phái của mình) nhưng lại khoe khoang về sự liêm chính; chúng ta — những người giáo dân — khi ngăn cản tôn giáo thể hiện nơi công cộng nhân danh tự do lương tâm; chúng ta — những tu sĩ — khi sống bám vào các cơ sở của mình, phản bội tinh thần và đòi hỏi của các đấng sáng lập; chúng ta — những linh mục — khi sống bằng bàn thờ, nhưng lại không phục vụ giáo dân với sự hy sinh và tinh thần Tin Mừng; v.v.

Bài đọc thêm: Còn nỗi đau nào lớn hơn – phần II.

Ôi! Còn bạn và tôi thì sao? Trong chừng mực mà lương tâm ta mách bảo điều nên làm mà ta lại không làm, chỉ lo nhìn thấy cái rác trong mắt người khác mà không muốn nhận ra cái xà đang che khuất mắt mình. Phải không?

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ trần gian, xin cứu chúng con khỏi những điều nhỏ nhen, tầm thường và những giả hình to lớn của chúng con!

Cha Antoni ORIOL Tataret  –   (Vic, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận