Hôm nay, chúng ta cần đọc thật cẩn thận đoạn Tin Mừng theo thánh Luca này. Một dụ ngôn được gửi đến tận đáy lòng chúng ta. Những lời ban sự sống nhằm bày tỏ tính chân thực trong nhân tính và trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, điều này được thể hiện qua sự khiêm nhường khi chúng ta nhận biết mình là tội nhân (“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi!” – Lc 18,13), và qua lòng thương xót cùng sự bao dung của Thiên Chúa (“Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên” – Lc 18,14).
Ngày nay – hơn bao giờ hết! – chúng ta cần đến sự chân thực, để khám phá lại chính mình và làm nổi bật thực tại cứu độ của Thiên Chúa trong đời sống cá nhân cũng như trong xã hội. Đây là thái độ đúng đắn để chân lý đức tin của chúng ta có thể đến với con người thời nay, bằng tất cả sức mạnh của nó. Có ba trụ cột nâng đỡ sự chân thực Tin Mừng này: sức mạnh, tình yêu và lý trí (x. 2 Tm 1,7).
Mời đọc thêm: Con đường truân chuyên – phần I

Sức mạnh, để biết Lời Chúa và có thể giữ gìn Lời đó trong cuộc sống của chúng ta, dù có khó khăn. Cần đặc biệt lưu tâm đến điều này trong thời đại chúng ta, vì môi trường xung quanh hiện nay đầy rẫy sự tự lừa dối. Thánh Vincent de Lérins đã từng cảnh báo: “Chỉ cần sự thối rữa của một tà thuyết mới bắt đầu lan ra, thì kẻ đó đã vội vã biện minh cho mình bằng cách chộp lấy một vài đoạn Kinh Thánh, rồi còn bóp méo những đoạn ấy bằng mưu mô và xuyên tạc”. Có nghĩa là những người theo “tà thuyết” sẽ cố gắng dùng Kinh Thánh để biện minh cho quan điểm sai lầm của mình bằng cách diễn giải sai lệch, bóp méo các đoạn văn để phục vụ mục đích riêng khi học thuyết đó bắt đầu bị nghi ngờ hoặc phơi bày sai lầm.
Mời đọc thêm: Lý tưởng đời dâng hiến
Tình yêu, để nhìn tha nhân hay biến cố trước mặt với sự trìu mến – nghĩa là với cái nhìn của Thiên Chúa. Thánh Gioan Phaolô II đã khuyến khích chúng ta hãy “thúc đẩy một linh đạo hiệp thông”, điều đó – trong nhiều khía cạnh – «trước hết hệ tại ở một cái nhìn của con tim hướng về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trong chúng ta, và ánh sáng từ mầu nhiệm ấy cũng cần được nhận ra nơi khuôn mặt của anh chị em sống bên cạnh mình».
Và cuối cùng là lý trí, để có thể truyền đạt chân lý ấy bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay, bằng cách thực sự nhập thể Lời Chúa vào đời sống mình: “Người ta sẽ tin vào hành động của chúng ta hơn là bất kỳ bài giảng nào”(Thánh Gioan Kim Khẩu).
“Đừng bao giờ tự cho rằng mình đang sống ngay chính và không có tội. Điều minh chứng cho giá trị đời sống của chúng ta chính là việc chúng ta biết nhìn nhận lỗi lầm của mình.” (Thánh Augustinô).
“Chúng ta chỉ nên cầu nguyện khi đứng trước mặt Thiên Chúa đúng như con người thật của mình.”(ĐTC Phanxicô).
Cha Joan Pere PULIDO Gutiérrez (Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)