Hôm nay, chúng ta cử hành thực tại của một mầu nhiệm cứu độ vô cùng an ủi, được diễn tả trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin các thánh cùng thông công.”
Tất cả các thánh – khởi đầu là Đức Trinh Nữ Maria – những người đã bước vào cõi sống đời đời, hiệp thành một cộng đoàn duy nhất: đó là Hội Thánh khải hoàn, mà Chúa Giêsu đã chúc phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa!” (Mt 5,8).
Bài đọc thêm: Kitô giáo, Tôn giáo của mừng vui
Các ngài cũng hiệp thông với chúng ta. Đức tin và niềm hy vọng không còn là mối dây liên kết giữa chúng ta với các ngài nữa, vì các ngài đã hưởng vinh phúc chiêm ngắm Thiên Chúa đời đời; nhưng điều liên kết chúng ta, chính là tình yêu, “tình yêu không bao giờ mất đi” (1Cr 13,13) – tình yêu ấy hiệp nhất chúng ta với các ngài, cùng với Chúa Cha, Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc và Chúa Thánh Thần. Chính tình yêu này khiến các ngài liên đới và chăm sóc chúng ta.
Vì thế, chúng ta tôn kính các thánh không chỉ vì gương sáng của các ngài, mà nhất là vì sự hiệp nhất trong Thánh Thần của toàn thể Hội Thánh, được củng cố nhờ việc thực hành đức ái huynh đệ.
Sự hiệp nhất sâu xa ấy phải làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi với tất cả các thánh, những người đi trước chúng ta, đã tin, đã trông cậy cùng một điều như chúng ta đang tin và trông cậy, và trên hết, đã yêu mến Thiên Chúa Cha và yêu thương anh em mình, cố gắng noi gương tình yêu của Đức Kitô.

Các thánh Tông đồ, các thánh Tử đạo, các thánh Hiển tu, cùng bao vị thánh qua dòng lịch sử, chính là anh em của chúng ta và là những Đấng chuyển cầu cho chúng ta. Nơi các ngài, lời tiên báo của Chúa Giêsu đã được nên trọn: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị sỉ nhục, bị bách hại và bị vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hoan hỷ, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao!” (Mt 5,11-12).
Bài đọc thêm: Hãy reo vui, hãy nhảy mừng!
Kho tàng thánh thiện của các ngài là tài sản chung của đại gia đình chúng ta, mà chúng ta có thể cậy dựa. Đó cũng chính là kho tàng trên trời mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tích trữ cho mình (x. Mt 6,20). Như Công đồng Vaticanô II đã khẳng định: “Tình huynh đệ ân cần của các thánh giúp đỡ rất nhiều cho sự yếu đuối của chúng ta.” (Hiến chế Tín lý về Hội Thánh – Lumen gentium, số 49)
Lễ trọng hôm nay mang đến cho chúng ta một tin vui đầy an ủi, mời gọi chúng ta hoan hỷ và hân hoan cử hành. Đức Bênêđictô XVI đã quả quyết với chúng ta: “Chúng ta không cô độc; chúng ta được bao quanh bởi một đám mây nhân chứng vĩ đại là các thánh : cùng với các ngài, chúng ta tạo thành Thân Thể của Đức Kitô.”
Đức Cha F. Xavier CIURANETA Aymí
Giám mục danh dự Lleida (Tây Ban Nha)