Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su ơi, xin nhớ đến con !

Chúa Giê-su ơi, xin nhớ đến con !

Hôm nay, Tin Mừng nhắc nhớ chúng ta về biến cố trọng đại nhất của thế giới Kitô giáo: Cái Chết và Sự Phục Sinh của Đức Giêsu. Vì thế, hôm nay, chúng ta hãy lấy lời cầu nguyện của người trộm lành làm lời cầu của chính mình: Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con.”(Lc 23,42)

Thánh Âu-tinh đã nói trong một bài giảng: “Giáo Hội không cầu nguyện cho các thánh như cầu cho những người đã qua đời đang an nghỉ trong Chúa, nhưng Giáo Hội nhờ lời cầu bầu của các thánh ấy và cầu nguyện cho những người kia”. Điều này có nghĩa rằng chúng ta cầu nguyện với các thánh ở trên trời để xin lời chuyển cầu và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời đang trong luyện ngục. Điều này dựa trên giáo lý về mầu nhiệm các thánh thông công, nơi Hội Thánh trên trời chuyển cầu cho Hội Thánh dưới thế, và Hội Thánh dưới thế cầu nguyện cho các linh hồn đau khổ.

Mỗi năm, ít nhất một lần, người Kitô hữu chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của sự sống, cái chết và sự phục sinh của mình. Đó chính là ngày tưởng niệm tất cả các tín hữu đã qua đời, ngày mà thánh Âu-tinh đã phân biệt rõ với lễ Các Thánh.

Những đau khổ của nhân loại cũng là những đau khổ của Hội Thánh, và chắc chắn có một điểm chung: mọi đau khổ của con người đều mang trong nó một sự thiếu vắng của sự sống.
Chính vì thế, cái chết của một người thân yêu có thể gây nên một nỗi đau không thể diễn tả nổi, đến mức ngay cả đức tin cũng không thể hoàn toàn xoa dịu. Vì vậy, từ ngàn xưa, con người vẫn luôn muốn tôn kính và tưởng nhớ những người đã khuất.

Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ?

Chúa Giê-su ơi, xin nhớ đến con !

Bài đọc thêm: Khôn ngoan đúng kiểu trước tà giáo!

Ký ức  –  quả thật  –  làm cho người vắng mặt trở nên như hiện diện, giúp họ tiếp tục sống giữa chúng ta.  Nhưng rồi, theo thời gian, những cơ chế tâm lý và xã hội của con người dần làm phai mờ ký ức ấy. Nếu điều đó có thể dẫn đến nỗi buồn đau nơi người phàm, thì đối với chúng ta, những người Kitô hữu, nhờ niềm tin vào sự phục sinh, ký ức ấy lại mang đến bình an. Tin vào sự sống lại giúp chúng ta xác tín rằng, dù ký ức có phai nhạt, chúng ta rồi sẽ gặp lại người thân yêu họ trong cuộc sống mai sau.

 Một lợi ích khác của niềm tin này là khi tưởng nhớ những người đã qua đời, chúng ta cầu nguyện cho họ. Chúng ta làm điều đó cách sâu thẳm, trong tương giao thân mật với Thiên Chúa, mỗi khi cùng nhau cầu nguyện trong Thánh lễ. Bởi lẽ, chúng ta không cô đơn trước mầu nhiệm sự chết và sự sống, vì chúng ta cùng chia sẻ mầu nhiệm ấy như những chi thể trong Thân Thể Đức Kitô.
Hơn thế nữa, khi chiêm ngắm thánh giá được giương cao giữa Trời và Đất, chúng ta biết rằng có một mối hiệp thông đã được thiết lập giữa chúng ta và những người đã qua đời. Chính vì vậy, thánh Phanxicô Assisi đã cất lời tạ ơn: “Lạy Chúa, con xin chúc tụng Ngài vì người chị của chúng con là sự chết phần xác.”

Và như Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy niệm: Cuối cùng, chúng ta sẽ được bao phủ trọn vẹn trong niềm vui, bình an và tình yêu của Thiên Chúa – một cách trọn hảo, không còn giới hạn nào nữa – và chúng ta sẽ được chiêm ngắm Ngài diện đối diện! Thật là điều tuyệt đẹp khi nghĩ về điều đó! Nghĩ về Thiên Đàng thật là điều kỳ diệu; nó đem lại sức mạnh cho tâm hồn!

Cha  Agustí BOADAS Llavat, OFM (Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận