Hôm nay, Chúa Giêsu lại nói với uy quyền đặc biệt của Người: Người dùng cụm từ “Thầy bảo thật anh em”, diễn tả sức mạnh của một giáo huấn mới. “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (x. 1Tm 2,4). Thiên Chúa muốn chúng ta nên thánh và hôm nay Người chỉ cho chúng ta một vài điểm thiết yếu để đạt tới sự thánh thiện và chiếm hữu “chân lý”: đó là sự trung tín trong những việc nhỏ, tính chân thật, và ý thức rằng Thiên Chúa biết rõ lòng dạ chúng ta.
Sự trung tín trong những việc nhỏ là điều trong tầm tay của chúng ta. Cuộc sống hằng ngày của ta diễn ra trong cái gọi là “sự bình thường”: Công việc quen thuộc, những người ta gặp mỗi ngày, các việc đạo đức, gia đình thân thuộc… Chính trong những thực tại bình dị ấy, chúng ta phải hoàn thiện bản thân và lớn lên trong sự thánh thiện. “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Cần làm mọi việc cho thật tốt, với ý hướng ngay lành, với lòng ước ao làm đẹp lòng Thiên Chúa là Cha chúng ta; làm mọi sự vì tình yêu thì mang giá trị lớn lao và chuẩn bị cho ta đón nhận “chân lý đích thực”.
Mời xem thêm: Thiên Chúa rất nhân hậu !

Mời xem thêm: Con là kẻ tội lỗi !
Thánh Giusemaría đã diễn tả điều này thật tuyệt vời: “Con có thấy người ta xây tòa nhà nguy nga ấy không? —Từng viên gạch một. Hàng ngàn viên, nhưng từng viên một. —Những bao xi măng, từng bao một. —Những khối đá cắt gọt, ít thôi so với toàn bộ công trình. —Và những thanh sắt, những người thợ ngày ngày làm việc cùng số giờ như nhau… Con thấy không? Họ xây nên tòa nhà vĩ đại ấy bằng những điều nhỏ bé!”
Mỗi tối, một cuộc xét mình tốt sẽ giúp ta sống với ý hướng ngay lành và không bao giờ quên rằng Thiên Chúa thấy hết mọi sự, kể cả những ý nghĩ thầm kín nhất. Điều quan trọng là làm mọi sự để làm đẹp lòng Thiên Chúa là Cha, Đấng chúng ta phải phụng sự vì yêu mến. Hãy luôn nhớ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ kia” (Lc 16,13).
Và đừng bao giờ quên:
“Chỉ một mình Thiên Chúa là Thiên Chúa.” (Đức Bênêđictô XVI).
Cha Joaquim FORTUNY Vizcarro
(Cunit, Tarragona, Tây Ban Nha)