Icon Collap
...
Trang chủ / Gây cớ vấp ngã và tha thứ !

Gây cớ vấp ngã và tha thứ !

Hôm nay, Tin Mừng nói với chúng ta về ba chủ đề quan trọng. 

Trước hết là thái độ của chúng ta đối với trẻ nhỏ. Nếu trong những dịp khác, Chúa Giêsu ca ngợi sự đơn sơ của trẻ em, thì ở đây Người cảnh báo chúng ta về sự nguy hiểm của việc làm hại các em.

Từ “làm cớ cho sa ngã” không chỉ đơn giản là gây ồn ào hay khiến người khác ngạc nhiên, như đôi khi ta hiểu lầm; trong tiếng Hy Lạp, thánh sử dùng từ skandalon, nghĩa là “một vật làm vấp ngã”, như một hòn đá giữa đường hay một vỏ chuối chẳng hạn. Chúng ta phải hết sức tôn trọng trẻ nhỏ, và thật khốn cho ai lôi kéo các em vào tội lỗi! (x. Lc 17,1). Chúa Giêsu loan báo một hình phạt nặng nề, dùng một hình ảnh rất mạnh mẽ: ở Thánh Địa vẫn còn những tảng đá nghiền ngũ cốc rất lớn, nặng hàng trăm ký; Người nói rằng thà buộc cối đá ấy vào cổ và ném xuống biển còn hơn là làm hại một trong những kẻ bé mọn này. Ngôn ngữ của Người có phần như một “lời mỉa mai đen tối”, nhưng diễn tả một sự thật nghiêm trọng. Khốn thay cho chúng ta nếu gây hại cho trẻ em! Khốn thay cho chúng ta nếu dạy các em phạm tội! Có biết bao cách ta có thể làm hại chúng: dạy chúng nói dối, ham danh vọng, thành công bất chính, hoặc khuyến khích chúng chạy theo những điều phù phiếm…

Gây cớ vấp ngã và tha thứ !

Bài đọc thêm: Cứ để trẻ nhỏ đến với Thầy!

Thứ hai là vấn đề tha thứ. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải tha thứ bao nhiêu lần cũng được, miễn là người khác biết hối lỗi, cho dù điều đó làm chúng ta đau đớn. Nhiệt kế của lòng bác ái chính là khả năng tha thứ. “Nếu anh em của anh xúc phạm đến anh, hãy khiển trách nó; và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó” (Lc 17,3). Thánh Giusemaría Escrivá đã cắt nghĩa:  “Việc thực hành sự sửa lỗi huynh đệ – vốn có nền tảng Tin Mừng – là một bằng chứng của tình yêu siêu nhiên và của lòng tin tưởng. Hãy biết tỏ lòng biết ơn khi bạn được người khác sửa dạy, và luôn thực hành điều ấy với những người sống bên bạn.”

Bài đọc thêm: Thiên Chúa rất nhân hậu !

Thứ ba là đức tin. Đức tin không chỉ là một khả năng của lý trí (theo nghĩa thuần túy con người), mà là một “tình trạng của tâm hồn”, là hoa trái của kinh nghiệm về Thiên Chúa — một niềm xác tín giúp ta hành động với trọn vẹn lòng tin tưởng nơi Người. Thánh Ignatiô thành Antiôkia nói: “Đức tin là khởi đầu của đời sống đích thực.” Ai hành động với đức tin sẽ đạt được những điều kỳ diệu, như chính Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin chỉ bằng hạt cải thôi, thì anh em có thể bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên và mọc dưới biển kia đi’, và nó sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6).

Đức Bênêđictô XVI đã tóm lại cho chúng ta:  “Đức tin – nghĩa là tin tưởng nơi Đức Kitô, đón nhận Người, để Người biến đổi chúng ta và bước theo Người không do dự – làm cho những điều vốn không thể đối với con người trở nên có thể.”

Cha Pedro-José YNARAJA Díaz
(El Montanyà, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận