Icon Collap
...
Trang chủ / Sức mạnh của lòng tin !

Sức mạnh của lòng tin !

Hôm nay, người mù Báctimê (x. Mc 10,46) cho chúng ta một bài học về đức tin, được diễn tả cách chân thành và đơn sơ trước mặt Đức Kitô. Thật tốt cho linh hồn chúng ta nếu thỉnh thoảng lặp lại lời kêu xin của Báctimê: “Lạy Đức Giêsu, Con vua Đavít, xin thương xót con!” (Lc 18,37).

Thật là điều tốt lành và mang lại lợi ích cho linh hồn của chúng ta khi chúng ta nhận ra mình nghèo hèn và thiếu thốn! Thực ra, chúng ta đúng là nghèo hèn và thiếu thốn như thế — nhưng đáng tiếc thay, chúng ta không đủ khiêm tốn để nhận ra điều đó. Và… dĩ nhiên, khi không nhận ra, chúng ta thường trở nên lố bịch trước mặt Chúa. Thánh Phaolô đã cảnh báo chúng ta: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Mà nếu bạn đã nhận lãnh, sao bạn lại vênh vang như thể mình đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7).

Bài đọc thêm: Những chứng nhân đức tin!

Sức mạnh của lòng tin !

Báctimê không hề xấu hổ khi bị người ta coi là kẻ gây phiền hà. Trong khi đó, xã hội hôm nay — với cái gọi là “văn hóa đúng đắn về mặt chính trị” — thường muốn bịt miệng chúng ta, khiến chúng ta ngại bày tỏ đức tin. Nhưng với Báctimê, họ đã không làm được. Anh không bị khuất phục: “Dù người ta quát bảo anh im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng hơn: ‘Lạy Con vua Đavít, xin thương xót con!’ (Lc 18,39).

Thật tuyệt vời biết bao! Chúng ta chỉ muốn nói: Cảm ơn anh, Báctimê, vì gương sáng của anh!

Và quả thật, bắt chước Báctimê là điều đáng làm, vì Đức Giêsu luôn lắng nghe. Người luôn lắng nghe! Dù giữa bao ồn ào hỗn loạn quanh ta. Chính niềm tin đơn sơ, chân thành và không do dự của Báctimê đã làm rung động trái tim Chúa Giêsu: “Đức Giêsu dừng lại và truyền dẫn anh đến gần. Khi anh ta đến gần, Đức Giêsu hỏi: ‘Anh muốn tôi làm gì cho anh?’” (Lc 18,40–41).

Trước một đức tin như thế, Chúa Giêsu không vòng vo, và Báctimê cũng không quanh co: Lạy Thầy, xin cho con được thấy.” (Lc 18,41). Và lập tức, lời được ứng nghiệm: “Hãy nhìn đi! Đức tin của anh đã cứu anh.” (Lc 18,42).

Bài đọc thêm: Bức thư gửi thiên đường!

Thánh Ambrôsiô nói: “Đức tin, nếu mạnh mẽ, sẽ che chở cả một mái nhà” nghĩa là: đức tin có thể làm được mọi sự.

Chính Chúa là tất cả, và Người đã ban cho chúng ta mọi sự. Vậy chúng ta có thể đáp lại Người điều gì khác ngoài một đáp trả tràn đầy đức tin?
Và đáp trả bằng đức tin chính là để cho mình được Thiên Chúa tìm thấy — Đấng, với tình yêu của người Cha, đã tìm kiếm chúng ta từ muôn thuở.

Thiên Chúa không cưỡng ép chúng ta, nhưng Người vẫn thường xuyên đi ngang qua đời ta. Hãy học bài học của Báctimê… và đừng để Người đi qua mà không dừng lại!

Cha  Antoni CAROL Hostench – (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận