Hôm nay, Hội Thánh tưởng nhớ khoảnh khắc tuyệt vời khi Mẹ Maria nhỏ bé đã hoàn toàn phó thác trái tim mình vào tay Đấng Tối Cao. Đức Maria đã được đầy ân sủng và vô nhiễm tội lỗi ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng thân mẫu là Thánh Anna. Dĩ nhiên, Mẹ không ý thức được hồng ân đó, nhưng điều ấy hoàn toàn là kết quả của chương trình Thiên Chúa.
Truyền thống Ki-tô giáo xác tín rằng ngay từ thuở thiếu thời, Đức Maria đã quyết tâm hiến dâng trọn vẹn thân xác và linh hồn mình cho Thiên Chúa. Chính vì lý do ấy mà vào ngày này, năm 543, người ta đã cung hiến Thánh Đường Đức Maria Mới tại Giê-ru-sa-lem, để tưởng nhớ việc Mẹ hoàn toàn thuộc trọn về Thiên Chúa.
Đường lối của Thiên Chúa thật nhiệm mầu — thường âm thầm, nhưng luôn hiệu quả. Trong xã hội cổ đại, một thiếu nữ không kết hôn là điều không thể tưởng tượng được. Một người phụ nữ sống “độc thân” sẽ bị nghi ngờ và bị coi là đi ngược lại các quy tắc xã hội. Thế nhưng, chính ở đây ta nhận ra bàn tay kỳ diệu của Chúa Thánh Thần: Cô thiếu nữ Maria được kết hôn với Thánh Giuse. Chắc chắn, Thiên Chúa Quan Phòng đã chuẩn bị một người công chính, và ta có thể hình dung Thánh Giuse là một người trẻ, thánh thiện, được chọn để bảo vệ Đức Maria “như Thiên Chúa truyền dạy.”
Bài đọc thêm: Mẹ Maria là Nữ Vương!

Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái!
Chúng ta không biết chi tiết cụ thể, nhưng có thể hiểu rằng Maria và Giuse đã cùng nhau cam kết sống hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, trong một tình yêu khiết tịnh — điều hoàn toàn khác lạ với thời đó. Và thật vậy, làm sao Mẹ có thể giữ được trọn vẹn sự đồng trinh nếu không theo con đường đặc biệt này? Chắc chắn Thánh Giuse là người duy nhất có thể chấp nhận và bảo vệ sứ mạng ấy, qua một cuộc hôn nhân khiết tịnh, trọn vẹn dâng hiến cho Thiên Chúa. Hai vị như hai người được thánh hiến, cùng nhau phụng sự và sống theo ý muốn của Thiên Chúa.
Và cuối cùng, chính cuộc hôn nhân độc nhất vô nhị này – cuộc hôn nhân đồng trinh – lại trở nên khí cụ hoàn hảo mà Thiên Chúa dùng để đưa Con của Người vào thế gian, “được sinh bởi một người nữ, sinh ra dưới Lề Luật” (Gl 4,4).
“Đức Maria đã cưu mang Đức Ki-tô trong lòng tin của trái tim trước khi cưu mang Người trong lòng thân xác.” (Thánh Augustinô)
Cũng vậy, chúng ta, noi gương Mẹ Maria, có thể cưu mang Chúa Giê-su trong lòng mình, qua đức tin và sự vâng phục Thiên Chúa, bởi vì: “Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, là chị em, là mẹ Ta.”(Mt 12,50)
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)