Hôm nay, Tin Mừng mời chúng ta ngước mắt nhìn lên Thập Giá, nơi Đức Kitô đang hấp hối trên đồi Can-vê. Ở đó, chúng ta thấy Người Mục Tử Nhân Lành dâng mạng sống mình cho đàn chiên. Phía trên đầu Người có một tấm bảng ghi: “Đây là Vua của người Do Thái”(Lc 23,38).
Người này, đang chịu đau đớn khủng khiếp, khuôn mặt méo mó, liệu có thực sự là Vua sao? Làm sao điều đó có thể xảy ra? Tên trộm lành, một trong hai kẻ gian bị treo bên cạnh Đức Giêsu, đã hiểu rõ điều đó. Hắn thưa với Người, giọng cầu xin: “Lạy Giêsu, xin nhớ đến tôi khi Ngài vào Nước của Ngài” (Lc 23,42).
Đáp lại, Đức Giêsu an ủi và chắc chắn: “Quả thật, Ta nói với con: hôm nay con sẽ được ở trên Thiên Đàng với Ta” (Lc 23,43).

Bài đọc thêm: Vị Vua trên Thập Giá
Vâng, hãy thừa nhận rằng Đức Giêsu là Vua, Vua với chữ V viết hoa. Không ai có thể sánh được quyền năng của Người. Nước Trời của Đức Giêsu không thuộc về thế gian này. Đây là một Nước mà chúng ta bước vào nhờ hoán cải Kitô giáo. Một Nước sự thật và sự sống, thánh thiện và đầy ân sủng, công lý, yêu thương và bình an. Một Nước được sinh ra từ Máu và Nước tuôn ra từ cạnh sườn Đức Giêsu Kitô.
Nước của Thiên Chúa là chủ đề chính trong sứ điệp của Chúa Giêsu. Người không ngừng mời gọi mọi người bước vào Nước ấy. Một ngày nọ, trong Bài Giảng Trên Núi, Người tuyên bố: “Phúc cho những ai nghèo tâm hồn, vì Nước Trời là của họ”.

Bài đọc thêm: Tình yêu giành cho người nghèo
Thần học gia Origène, khi chú giải câu nói của Đức Giêsu: “Này, Nước Thiên Chúa ở ngay giữa các con” (Lc 17,21), giải thích rằng: “Ai cầu cho Nước Thiên Chúa trị đến, thì thật rất đúng, bởi khi cầu cho Nước Thiên Chúa được dựng lên, sinh hoa kết trái, và hoàn tất thì Nước ấy sẽ được thực hiện trong thế giới và trong cuộc đời của chính người ấy”.
Ngài còn thêm rằng: “Nước Thiên Chúa trong chúng ta, khi chúng ta không ngừng tiến bộ, sẽ đạt đến sự viên mãn, khi lời của Tông đồ được thực hiện: khi mọi kẻ thù của Người bị khuất phục, Đức Kitô sẽ trao Nước cho Thiên Chúa Cha, để Thiên Chúa trở nên tất cả trong mọi người”.
Tác giả khuyên chúng ta luôn cầu: “Xin danh Cha được cả sáng, xin Nước Cha đến”.
Hãy sống Nước Thiên Chúa ngay từ bây giờ với sự thánh thiện, và làm chứng cho Nước ấy bằng tình yêu, tình yêu xác thực hóa đức tin và hy vọng.
Cha Joan GUITERAS Vilanova
(Barcelona, Tây Ban Nha)