Icon Collap
...
Trang chủ / Tông đồ của hy vọng !

Tông đồ của hy vọng !

Hôm nay, khi chúng ta đã bước qua một tuần trong hành trình chuẩn bị cho các cử hành Giáng Sinh, chúng ta có thể nhận ra rằng một trong những nhân đức cần được nuôi dưỡng trong mùa Vọng chính là niềm hy vọng. Nhưng không phải một thứ hy vọng thụ động — như người ngồi chờ chuyến tàu sẽ đến — mà là niềm hy vọng biết hành động, thúc đẩy chúng ta cộng tác để Đức Giêsu có thể “sinh ra lần nữa” trong trái tim mình.

Chúng ta có thể cố gắng đừng chỉ sống hy vọng một mình, nhưng nhất là biết tìm xem Thiên Chúa đang mong đợi điều gì nơi chúng ta. Giống như nhóm Mười Hai tông đồ, tất cả chúng ta đều được mời gọi bước theo đường lối của Người. Ước gì hôm nay chúng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa — qua miệng ngôn sứ Isaia — đang nói với chúng ta: “Đây là đường, hãy đi theo” (Is 30,21 – bài đọc I hôm nay).

Và như mỗi người trong chúng ta bước theo con đường Chúa dành cho mình, Thiên Chúa cũng mong chúng ta loan báo bằng chính đời sống rằng: Nước Trời đã đến gần(Mt.10,7)

Bài đọc thêm:Năng quyền chữa lành !

Bài đọc thêm:Tôi là người đồng tính chăng !

Tin Mừng hôm nay kể rằng khi Đức Giê-su thấy đám đông, Người chạnh lòng thương vì họ mệt mỏi và lầm than, và Người nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa của Người (Mt 9,37-38).

Chúa muốn cậy dựa nơi chúng ta, và Người ước mong rằng — trong mọi hoàn cảnh — chúng ta biết đáp lại lời mời gọi trở nên tông đồ giữa lòng thế giới. Sứ mạng mà Chúa Cha đã trao cho Con của Người khi sai Người vào trần gian, giờ đây tiếp tục được trao lại cho mỗi chúng ta.

Ngày nay, chúng ta cũng gặp biết bao người bị đánh lừa, mất định hướng, thiếu niềm hy vọng — những con người đang khát khao được nghe Tin Mừng cứu độ mà chính Đức Ki-tô mang đến, và chúng ta là những người được giao phó để loan truyền điều ấy. Đây là sứ mạng của mọi Ki-tô hữu.

Ý thức rõ những yếu đuối và giới hạn của mình, chúng ta hãy nương tựa vào lời cầu nguyện bền bỉ, và hãy vui mừng vì được trở nên cộng tác viên trong chương trình cứu độ mà Đức Ki-tô đã mạc khải cho chúng ta.

Cha Xavier PAGÉS Castañer
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận