Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm một người cha có hai người con. Ông nói với người con thứ nhất: “Này con, hôm nay hãy đi làm vườn nho cho cha” (Mt 21,28). Người ấy trả lời: “Con không muốn”. Nhưng rồi, hối hận, nó lại đi (Mt 21,29). Ông cũng nói như vậy với người con thứ hai. Người này đáp: “Vâng, thưa cha!”, nhưng lại không đi (x. Mt 21,30). Điều quan trọng không phải là nói “vâng”, mà là làm. Có một câu tục ngữ nói rằng: “Điều gì không được thực hiện bằng hành động thì coi như không hiện hữu trong thế gian này”.
Trong một đoạn khác, chính Chúa Giêsu dạy ý nghĩa dụ ngôn này: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời; nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 7,21). Như thánh Âu-tinh nói: “có hai ý muốn tồn tại. Ý muốn của con phải được uốn nắn để nên giống ý muốn của Thiên Chúa; chứ không phải ý muốn của Thiên Chúa bị biến dạng để phù hợp với ý muốn của con”. Trong tiếng Catalan, khi chúng tôi nói một đứa trẻ creu (“tin”), là khi nó vâng lời: tin là vâng phục! Nghĩa là chúng tôi đồng hóa sự vâng phục với đức tin: chúng ta tin tưởng vào điều được trao phó cho mình.

Bài đọc thêm : Hãy lo làm lợi cho Thiên Chúa !
Vâng phục có nghĩa là ob-audire: lắng nghe một cách chăm chú. Điều này thể hiện qua cầu nguyện, không làm ngơ trước tiếng gọi của Tình Yêu. Thánh Josemaria Escriva đã quả quyết: “Con người chúng ta thường có khuynh hướng ‘tự bảo vệ mình’, bám chặt vào cái tôi ích kỷ. Thiên Chúa đòi chúng ta, qua sự vâng phục, thực hành đức tin (…). Quả thật, đôi khi Chúa gợi lên điều Người muốn như một tiếng nói rất nhỏ, rất nhẹ vang lên tận đáy lương tâm: và chúng ta phải lắng nghe chăm chú để nhận ra tiếng ấy và trung thành với Người”.
Thi hành ý muốn của Thiên Chúa là nên thánh; vâng phục không phải là trở thành con rối trong tay người khác, nhưng là suy xét xem điều gì cần làm và thực hiện nó bởi vì chúng ta thực sự muốn làm.
Thánh Thêôphilô thành Antiôkhia đã mạnh mẽ khuyên dạy chúng ta: “Khi tội lỗi ở trong con người, thì người ấy không còn có thể chiêm ngắm Thiên Chúa. Nhưng nếu con muốn, con có thể được chữa lành. Đức tin và lòng kính sợ Thiên Chúa phải có vị trí ưu tiên tuyệt đối trong trái tim con.”
Mẹ Maria, Mẹ rất thánh của chúng ta, bậc thầy về “vâng phục trong đức tin”, sẽ chỉ cho chúng ta cách học biết vâng theo ý muốn của Chúa Cha.
Cha Jordi POU Sabater
(Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)