Hôm nay, phụng vụ cử hành lễ thánh Gioan, tông đồ và thánh sử. Ngày sau lễ Giáng Sinh, Hội Thánh mừng kính vị tử đạo tiên khởi của đức tin Kitô giáo là thánh Têphanô. Và ngày kế tiếp là thánh Gioan, người đã đi sâu và thấu hiểu mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể hơn bất cứ ai, nhà thần học tiên khởi và là khuôn mẫu cho mọi nhà thần học đích thực. Đoạn Tin Mừng được công bố hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh dưới ánh sáng của sự Phục Sinh của Chúa.
Thật vậy, khi đến ngôi mộ trống, Gioan “đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Tin tưởng vào chứng tá của các Tông đồ, mỗi dịp Giáng Sinh, chúng ta cũng được thúc đẩy để “thấy” và “tin”.
Chúng ta cũng có thể sống lại chính kinh nghiệm “thấy” và “tin” ấy trước mầu nhiệm Chúa Giêsu giáng sinh, Ngôi Lời đã làm người. Được thúc đẩy bởi trực giác của con tim — và chúng ta có thể nói thêm: bởi “ân sủng” — Gioan đã “thấy” vượt lên trên những gì đôi mắt thể lý của ông có thể nhìn thấy vào lúc đó. Thực ra, nếu ông tin, thì đó là tin khi “chưa thấy” Đức Kitô Phục Sinh, điều này đã hàm chứa lời chúc phúc dành cho những ai “tin mà không thấy” (Ga 20,29), lời chúc phúc được thánh Gioan trình bày trọn vẹn ở chương 20 Tin Mừng của ngài.
Bài đọc thêm: Tin là nghe và trông thấy!

Bài đọc thêm: Lời hứa và hành động !
Phêrô và Gioan cùng “chạy” ra mồ, nhưng bản văn cho biết Gioan “chạy nhanh hơn Phêrô và đến mồ trước” (Ga 20,4). Như thể Gioan được thôi thúc mạnh mẽ hơn bởi khát vọng được ở lại bên Đấng mà ông yêu mến — chính là Đức Kitô — hơn là bởi việc ở cạnh Phêrô; tuy nhiên, qua cử chỉ chờ đợi và để Phêrô vào mồ trước, Gioan vẫn nhìn nhận quyền ưu tiên của Phêrô trong Nhóm Mười Hai. Dẫu vậy, trái tim nồng cháy của Gioan, đầy nhiệt thành và tràn ngập tình yêu, đã thúc đẩy ông “chạy” và “tiến lên”, qua đó rõ ràng mời gọi chúng ta cũng hãy sống đức tin của mình với cùng một khát vọng cháy bỏng được gặp gỡ Đấng Phục Sinh.
Đức Bênêđictô XVI đã giúp chúng ta thể hiện đức tin ấy qua việc thực hành : “Còn lời bình luận nào hay hơn cho ‘điều răn mới’ mà thánh Gioan nói đến? Chúng ta hãy xin Chúa Cha cho chúng ta biết sống điều răn ấy, dù luôn trong sự bất toàn, nhưng với cường độ mạnh mẽ đến mức có thể truyền đạt điều đó cho những người chúng ta gặp trên hành trình đời mình.”Và cuối cùng chúng ta cũng hãy cùng chiêm ngắm Thánh Gioan như Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá : “Gioan, bên cạnh máng cỏ, như nói với chúng ta: hãy nhìn xem phần thưởng được ban cho người hiến dâng mình cho Thiên Chúa với một trái tim trong sạch. Họ sẽ được tham dự vào sự viên mãn trọn vẹn và vô tận của sự sống vừa nhân loại vừa thần linh của Đức Kitô, như một phần thưởng đích thực.”
Cha Manel VALLS Serra
(Barcelona, Tây Ban Nha)