Icon Collap
...
Trang chủ / Tiếng đồn về Giê-su lan rộng !

Tiếng đồn về Giê-su lan rộng !

Hôm nay, trên vai chúng ta đặt một trách nhiệm lớn lao: làm sao để danh tiếng của Người tiếp tục được lan rộng, nhất là đến với những ai chưa biết Người, hoặc vì những lý do hay hoàn cảnh khác nhau mà đã xa rời Người.

Nhưng sự lan tỏa ấy sẽ là điều không thể, nếu trước hết mỗi người chúng ta không biết nhận ra “bệnh phong” của chính mình và đến gần Đức Kitô với ý thức rằng chỉ mình Người mới có thể giải thoát chúng ta cách hữu hiệu khỏi mọi ích kỷ, ghen tuông, kiêu ngạo và oán hận… “Người ấy sấp mặt xuống đất (đó là dấu chỉ của lòng khiêm nhường và sự hổ thẹn), để dạy cho mỗi người chúng ta biết xấu hổ về những lỗi lầm làm ô uế linh hồn mình. (…) Và lời thú nhận của ông đầy lòng đạo đức và đức tin: thật vậy, ông nhìn nhận rằng việc mình được chữa lành hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của Chúa” (Thánh Bêđa Khả Kính)

Bài đọc thêm: Chạm đến Đức Giê-su !

Việc danh tiếng của Đức Kitô có chạm đến mọi ngóc ngách của xã hội chúng ta hay không, phần lớn tùy thuộc vào những “cuộc gặp gỡ cá nhân” mà chúng ta đã có với Người. Càng để mình thấm nhuần Tin Mừng của Người, tình yêu của Người, khả năng lắng nghe, đón nhận, tha thứ, chấp nhận người khác (dù rất khác mình), chúng ta càng có thể làm cho Người được biết đến xung quanh mình.

Tieng-don-ve-Gie-su-lan-rong

Người phong cùi trong Tin Mừng được đọc hôm nay trong Thánh lễ đã thực hiện một hành trình khiêm nhường kép: ông nhận ra căn bệnh của mình và đón nhận Đức Giêsu như Đấng Cứu Độ của mình. Đức Kitô là Đấng ban cho chúng ta cơ hội thực hiện trong đời sống một sự thay đổi tận căn và sâu xa. Trước tất cả những gì ngăn cản chúng ta yêu thương, những gì đã bám rễ và đóng cứng trong lòng và trong cuộc sống chúng ta, Đức Kitô, bằng chứng tá của đời sống và của Sự Sống Mới, đề nghị cho chúng ta một giải pháp khác, hoàn toàn thực tế và khả thi: giải pháp của tình yêu, của sự dịu dàng, của lòng xót thương. Đức Giêsu không tránh né người khác biệt với Người (người phong cùi), Người không gạt bỏ họ, cũng không đẩy trách nhiệm cho Nhà nước, hay cho các tổ chức “Phi Chính Phủ”. Đức Kitô chấp nhận thách đố của cuộc gặp gỡ và trao cho người bệnh điều họ cần: sự chữa lành và thanh tẩy.

Bài đọc thêm: Hạnh phúc của Đức Giê-su !

Chúng ta phải có khả năng trao ban cho những người bước vào cuộc đời mình điều mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa. Nhưng trước hết, chúng ta cần gặp gỡ Người và canh tân quyết tâm sống Tin Mừng trong từng chi tiết của đời sống hằng ngày.  “Qua Mẹ của Người, chính Đức Giêsu luôn đến gặp gỡ chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi mọi bệnh tật của thân xác và linh hồn. Hãy để Người chạm đến và thanh tẩy chúng ta!” (Bênêđictô XVI).

Cha Santi COLLELL Aguirre
(La Garriga, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận