Hôm nay, khi đọc Tin Mừng trong ngày, chúng ta không khỏi kinh ngạc – đúng là “khó tin”, như cách nói thông thường. “Các kinh sư từ Giê–ru–sa–lem xuống” đã thấy lòng trắc ẩn của Đức Giê-su đối với dân chúng và quyền năng của Người đang hoạt động vì những kẻ bị áp bức, vậy mà – thật trớ trêu – họ lại nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Bê–en–dê–bun ám” và “ông ấy dựa thế tướng quỷ mà trừ quỷ” (Mc 3,22). Thực sự, chúng ta kinh ngạc trước mức độ gian ác và mù lòa mà con người có thể đạt tới; trong trường hợp này, lại phát xuất từ những người có học thức. Trước mắt họ là chính Lòng Nhân Lành, là Đức Giê-su, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, là Đấng Vô Tội duy nhất, vậy mà họ lại hoàn toàn không nhận ra. Người ta vốn cho rằng họ là những bậc khôn ngoan, những người hiểu biết các sự của Thiên Chúa để hướng dẫn dân chúng; thế nhưng rốt cuộc, không những họ không nhận ra Người, mà còn cáo buộc Người là do ma quỷ.
Bài đọc thêm: Đức Giê-su thực thi sứ vụ !

Nhìn từ viễn cảnh ấy, chỉ cần nói với họ: “Dừng lại ở đây thôi!”. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chịu đựng những phán đoán liều lĩnh về bản thân Người. Như thánh Gioan Phao-lô II đã khẳng định, Người là “chứng tá vô song của tình yêu kiên nhẫn và sự hiền hòa khiêm nhường”. Sự hạ mình vô hạn của Người còn khiến Người cố lay động tâm hồn họ, gia tăng lời mời gọi bằng những dụ ngôn và những lập luận hợp lý. Tuy nhiên, cuối cùng Người cảnh báo họ rằng sự chai cứng lòng dạ ấy – vốn là một cuộc nổi loạn chống lại Chúa Thánh Thần – sẽ không được tha thứ (x. Mc 3,29). Không phải vì Thiên Chúa không muốn tha thứ, mà bởi vì muốn được tha thứ, trước hết con người phải nhận ra tội lỗi của mình.
Bài đọc thêm: Sống tuổi trẻ trong hy vọng !
Như Thầy Chí Thánh đã loan báo, danh sách các môn đệ từng chịu cảnh bị hiểu lầm khi họ hành động với những ý hướng tốt đẹp nhất là rất dài. Ta hãy nghĩ đến thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, khi ngài cố gắng dẫn đưa các chị em của mình đến một mức độ hoàn thiện cao hơn.
Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu trên con đường của chúng ta cũng gặp những mâu thuẫn tương tự. Chính chúng sẽ là dấu chỉ cho thấy chúng ta đang đi đúng đường. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ấy và xin Chúa ban cho chúng ta lòng kiên trì.
Cha Vicenç GUINOT Gómez
(Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)