Icon Collap
...
Trang chủ / Đèn dùng để chiếu sáng

Đèn dùng để chiếu sáng

Hôm nay, Đức Giêsu giải thích cho chúng ta bí mật của Nước Trời. Người còn dùng một chút mỉa mai để cho thấy rằng năng lực nội tại của Lời Thiên Chúa – cũng chính là năng lực của Người, sức mạnh phải lan tỏa khắp thế gian – giống như ánh sáng, và người ta không thể đặt nó “dưới thùng đấu hay dưới gầm giường” (Mc 4,21).

Chúng ta có thể tưởng tượng sự ngu xuẩn của con người đến mức nào khi đặt một cây nến đang cháy dưới gầm giường không? Các Kitô hữu với ngọn đèn bị tắt, hoặc với đèn đang cháy mà lại bị cấm chiếu sáng! Đó là điều xảy ra khi chúng ta không đặt tất cả hiểu biết và tình yêu của mình phục vụ đức tin. Thật trái tự nhiên biết bao khi co cụm cách ích kỷ vào bản thân, thu hẹp đời sống mình vào phạm vi những lợi ích cá nhân! Sống dưới gầm giường! Một cách phi lý và bi thảm trong sự bất động: “vắng mặt” về mặt tinh thần.

Ngược lại, Tin Mừng là một sự xuất thần thánh thiện của tình yêu nồng nhiệt, cần được diễn tả, cần được “tỏ lộ”, mang trong mình một đòi hỏi nội tại về sự lớn lên cá nhân, sự trưởng thành nội tâm và phục vụ tha nhân. “Nếu con nói: đủ rồi!, con sẽ chết”, Thánh Augustinô nói với chúng ta như thế. Và Thánh  Joseph-Marie nói: “Lạy Chúa, xin cho con có cân nặng và thước đo cho mọi sự, trừ Tình Yêu!”.

Mời xem thêm: Hoa Hồng trong bụi gai – Phần I

Đèn dùng để chiếu sáng

“Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Người còn nói với họ: “Hãy để ý điều anh em nghe!” (Mc 4,23-24). Nhưng “nghe” nghĩa là gì? Đó là câu hỏi lớn chúng ta phải tự đặt ra. Đó là hành vi chân thành trước mặt Thiên Chúa, đòi buộc ta phải thực sự biết mình muốn làm gì. Và để biết điều đó, cần phải biết lắng nghe: phải chú ý đến những gợi ý của Thiên Chúa. Phải bắt đầu đối thoại với Người. Cuộc đối thoại ấy sẽ chấm dứt “toán học của sự đo lường”: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi.” (Mc 4,24-25). Những “lãi suất” do Thiên Chúa là Chúa chúng ta tích lũy thì không thể lường trước và thật phi thường. Đó chính là cách khích lệ lòng quảng đại của chúng ta.

Mời xem thêm: Quảng đại và ghen tức

Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã khích lệ chúng ta: “ Trong số những chướng ngại vẫn còn tồn tại trong thời đại chúng ta, chúng ta chỉ cần nhắc đến sự thiếu nhiệt thành – đây là điều rất nghiêm trọng vì nó xuất phát từ bên trong. Sự thiếu nhiệt thành ấy biểu lộ qua mệt mỏi và thất vọng, qua sự cam chịu trước môi trường chung quanh, và nhất là qua sự thiếu niềm vui và hy vọng”.
“ Lạy Chúa, xin ban cho con một tình yêu không bao giờ suy giảm, để nhờ đó đèn của con luôn cháy sáng và không bao giờ tắt, để ngọn lửa của nó vừa là lửa cháy trong con vừa là ánh sáng rực rỡ cho người khác”. (Thánh Columban, Viện phụ)

Cha Àngel CALDAS Bosch (Salt, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận