Hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi xa hơn lối sống duy luật: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Luật Môsê chỉ xác định mức tối thiểu cần thiết để bảo đảm đời sống chung; còn người Kitô hữu, được Đức Giêsu Kitô hướng dẫn và tràn đầy Thánh Thần, được mời gọi vượt qua mức tối thiểu ấy để đạt tới mức tối đa của tình yêu.
Các kinh sư và người Pharisêu là những người nghiêm túc và trung thành trong việc tuân giữ lề luật; sau khi xét lại đời sống mình, ai trong chúng ta dám nói được như vậy? Vì thế, chúng ta cũng không nên coi thường kinh nghiệm tôn giáo của họ.
Bài đọc thêm: Hãy xin – tìm – gõ sẽ được !
Điều Đức Giêsu dạy hôm nay là: đừng nghĩ mình được bảo đảm chỉ vì đã chu toàn một vài bổn phận để rồi có thể đòi công trạng trước mặt Thiên Chúa, như các kinh sư và người Pharisêu đã làm. Trái lại, chúng ta phải đặt trọng tâm nơi tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân — tình yêu giúp chúng ta vượt lên trên việc giữ luật cách máy móc và khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình trong một sự hoán cải chân thành.

Có người nói: “Tôi là người tốt vì tôi không trộm cắp, không giết người, cũng không làm hại ai.” Nhưng Đức Giêsu cho thấy như thế vẫn chưa đủ, vì còn nhiều cách khác để “trộm cắp” và “giết người”. Chúng ta có thể giết chết ước mơ của người khác, khinh thường họ, loại trừ họ ra bên lề, nuôi dưỡng lòng thù hận; tất cả những điều đó cũng là giết chết — không phải bằng cái chết thể lý, nhưng bằng cái chết luân lý và tinh thần.
Bài đọc thêm: Phá thai là giết người !
Trong cuộc đời, chúng ta có thể gặp nhiều đối thủ, nhưng kẻ nguy hiểm nhất lại chính là bản thân mình khi rời xa con đường Tin Mừng. Vì thế, để tìm lại sự hòa giải với anh em, trước hết chúng ta cần được hòa giải với chính mình. Thánh Augustinô nói: “Bao lâu bạn còn là đối thủ của chính mình, Lời Thiên Chúa sẽ là đối thủ của bạn. Hãy trở thành bạn hữu của chính mình, và bạn sẽ được hòa giải với Lời ấy”.
Cha Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)