Icon Collap
...
Trang chủ / Xin cho tôi thứ nước đó !

Xin cho tôi thứ nước đó !

Hôm nay, cũng như khi Người đến miền Samaria, Đức Giêsu tiến lại gần cuộc đời chúng ta, giữa hành trình Mùa Chay, và nói với chúng ta như đã nói với người phụ nữ Samaria: “Xin cho tôi chút nước uống” (Ga 4,7). “Cơn khát thể lý của Người – theo lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II – là dấu chỉ của một thực tại sâu xa hơn nhiều: đó là biểu lộ một ước muốn cháy bỏng để người phụ nữ Samaria cũng như tất cả dân Samaria mở lòng đón nhận đức tin.”

Kinh Tiền Tụng của phụng vụ hôm nay cho chúng ta biết rằng cuộc đối thoại ấy kết thúc bằng một cuộc trao đổi cứu độ, qua đó Chúa : “(…) khi xin nước nơi người phụ nữ Samaria, Người đã tuôn đổ vào tâm hồn chị ân sủng đức tin; và khi Người muốn khát đức tin của chị, thì chính là để khơi dậy nơi chị ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa.”

Xin cho tôi thứ nước đó !

Bài đọc thêm: Ân sủng đáng giá bao nhiê?

Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã nói: “Trong cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samaria bên giếng nước, nổi bật lên vấn đề ‘cơn khát’ của Đức Kitô, và cơn khát ấy đạt đến đỉnh điểm trong tiếng kêu trên thập giá: ‘Tôi khát’ (Ga 19,28). Chắc chắn cơn khát ấy, như sự mệt mỏi, có nền tảng thể lý. Nhưng Đức Giêsu còn khát đức tin của tất cả chúng ta.”

Và Thánh Augustinô  còn nhấn mạnh thêm: “Có một lý do cho sự mệt mỏi của Đức Giêsu: Sức mạnh của Đức Kitô đã tạo dựng nên bạn; sự yếu đuối của Đức Kitô đã tái sinh bạn. Người đã tạo dựng chúng ta bằng quyền năng, và trong sự yếu đuối, Người đã đến tìm kiếm chúng ta.”

Vâng, Ước muốn cứu độ của Đức Giêsu, Đấng đang “khát”, hôm nay cũng là cơn “khát” đức tin của chúng ta, khát lời đáp trả đức tin của chúng ta trước bao lời mời gọi trong Mùa Chay: hoán cải, đổi mới, giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em, chuẩn bị cách tốt nhất để đón nhận sự sống mới của những con người phục sinh trong mùa Phục Sinh đang đến gần.

Bài đọc thêm: Lòng tin giữa sóng gió !

“Chính tôi, người đang nói với chị đây” (Ga 4,26): lời tuyên xưng trực tiếp và rõ ràng ấy của Đức Giêsu về sứ mạng của mình – điều Người chưa từng nói với ai trước đó – cũng cho thấy tình yêu của Thiên Chúa luôn đi tìm kiếm tội nhân và hứa ban ơn cứu độ, để thỏa lấp dồi dào khát vọng của con người về Sự Sống đích thực. Vì thế, trong cùng Tin Mừng này, Đức Giêsu còn tuyên bố: “Ai khát, hãy đến với tôi mà uống. Ai tin vào tôi… từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,37b-38).

Vì vậy, bổn phận của bạn hôm nay là bước ra khỏi chính mình và nói với mọi người: “Đến mà xem một người đã nói với tôi…” (Ga 4,29).

Cha Julio César RAMOS González SDB
(Mendoza, Argentina)

 

Bình luận