Icon Collap
...
Trang chủ / Thách đố của Ngôn sứ !

Thách đố của Ngôn sứ !

Hôm nay Chúa nói với chúng ta rằng: “Không một ngôn sứ nào được đón nhận nơi quê hương mình” (Lc 4,24). Câu nói này — được đặt trên môi Đức Giêsu — nhiều khi đã trở thành một lý do biện minh và một cái cớ cho chúng ta khỏi phải làm điều gì đó khó khăn. Thật ra, Đức Giêsu chỉ muốn cảnh báo các môn đệ rằng mọi sự sẽ không dễ dàng, và thường chính nơi những người tưởng là hiểu rõ chúng ta nhất, mọi chuyện lại càng phức tạp hơn.
Bài đọc thêm: Sứ mạng của một ngôn sứ !

Lời khẳng định của Đức Giêsu là lời mở đầu cho giáo huấn Người muốn trao cho những người đang tụ họp trong hội đường, để mở mắt họ nhận ra rằng việc chỉ thuộc về “Dân được tuyển chọn” không bảo đảm cho họ ơn cứu độ, chữa lành hay thanh tẩy (Người minh chứng điều này bằng những ví dụ trong lịch sử cứu độ).Nhưng như đã nói, nhiều khi chúng ta dùng lời này như một cái cớ để khỏi phải “dấn thân theo Tin Mừng” trong môi trường sống của mình. Đúng vậy, đó là một trong những câu mà chúng ta gần như thuộc lòng — nhưng hệ quả thì thật lớn!

Bài đọc thêm: Canh chừng ngôn sứ giả !

Nó dường như khắc sâu trong lương tâm chúng ta đến mức, khi ở nơi công sở, nơi làm việc, trong gia đình, giữa bạn bè hay trong môi trường sống, thay vì quyết định dưới ánh sáng Tin Mừng, thì “câu thần chú” ấy lại khiến chúng ta lùi bước như muốn nói: — Vô ích thôi, chẳng ngôn sứ nào được đón nhận nơi quê hương mình! Và thế là chúng ta có một cái cớ hoàn hảo để khỏi phải làm chứng, khỏi phải bênh vực người đồng nghiệp bị đối xử bất công, hay khỏi phải tìm cách hòa giải một đôi vợ chồng mà ta quen biết rõ. Thánh Phaolô trước hết đã nói với chính đồng bào mình: ngài vào hội đường, nơi “ông mạnh dạn giảng dạy, thảo luận và tìm cách thuyết phục họ về Nước Thiên Chúa” (Cv 19,8).Bạn không nghĩ rằng đó chính là điều Đức Giêsu muốn nói với chúng ta sao?

Cha  Santi COLLELL  Aguirre
(La Garriga, Barcelona, Espagne)

 

 

Bình luận