Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Matthêu mời gọi chúng ta suy tư về mầu nhiệm của sự tha thứ, khi đặt song song cách Thiên Chúa tha thứ với cách chúng ta tha thứ.
Con người thường dám đo lường và tính toán lòng quảng đại của mình khi ban sự tha thứ: “Lạy Chúa, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” (Mt 18,21). Phêrô nghĩ rằng bảy lần đã là nhiều lắm, hoặc có lẽ đó là mức tối đa con người có thể chịu đựng. Thật vậy, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta còn thấy Phêrô rất quảng đại, nhất là khi so với người trong dụ ngôn: vừa gặp người bạn mắc nợ mình một trăm quan tiền thì “anh ta túm lấy, bóp cổ mà nói: “Trả nợ cho tôi!”(Mt 18,28), và nhất quyết không nghe những lời van xin cùng lời hứa hẹn của anh kia.Sau cùng, con người từ chối tha thứ, hoặc nếu có thì cũng chỉ tha một cách dè sẻn. Thực ra, chẳng ai có thể nói rằng mình chưa từng nhận được sự tha thứ vô giới hạn và lặp đi lặp lại nhiều lần từ phía Thiên Chúa. Dụ ngôn kể rằng: “Động lòng thương, ông chủ thả anh ta về và xóa nợ cho anh” (Mt 18,27), dù đó là một món nợ rất lớn.
Bài đọc thêm: Thách đố của Ngôn sứ !

Tuy nhiên, dụ ngôn mà chúng ta đang suy niệm ở đây nhấn mạnh đặc biệt đến cách Thiên Chúa ban ơn tha thứ. Trước hết, Người nhắc nhở con nợ về sự nghiêm trọng của hoàn cảnh và cho anh ta thấy rõ tình trạng của mình; rồi ngay sau đó, Người chạnh lòng thương trước lời cầu xin thống hối và khiêm nhường: “Bấy giờ tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy và nói: ‘Xin ông rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết’” (Mt 18,26-27). Biến cố này làm nổi bật điều mà mỗi người chúng ta đều biết rõ qua kinh nghiệm sống và với lòng biết ơn sâu xa: Thiên Chúa tha thứ không giới hạn cho ai đến với Người trong tâm tình sám hối và hoán cải.
Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em – Phần IV
Phần kết của dụ ngôn, tuy buồn và mang tính tiêu cực, lại làm sáng tỏ sự công minh và xác nhận tính chân thật của một lời khác của Đức Giêsu trong Lc 6,38: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho chúng ta thấy: “Người tha thứ và người được tha thứ gặp nhau ở một điểm cốt yếu, đó là phẩm giá”.
Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ chúng ta: “Sự tha thứ là khí cụ được đặt vào trong đôi tay mong manh của chúng ta để chúng ta đạt tới sự bình an của tâm hồn”.
Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta luôn cản đảm mà tha thứ cho những ai lỗi phạm đến chúng ta hầu chúng ta đạt được sự bình an của tâm hồn.
Cha Enric PRAT Jordana – (Sort, Lleida, Tây Ban Nha)