Icon Collap
...
Trang chủ / Xin Ngài cho con thấy !

Xin Ngài cho con thấy !

Hôm nay, Chúa nhật thứ tư Mùa Chay – còn được gọi là Chúa nhật của niềm vui – phụng vụ mời gọi chúng ta cảm nghiệm một niềm vui sâu xa, một sự hoan hỉ lớn lao, vì lễ Phục Sinh đang đến gần.

Chúa Giêsu là nguyên nhân của niềm vui lớn lao đối với người mù từ thuở mới sinh này, người mà Người đã ban cho khả năng nhìn thấy cả về thể lý lẫn về thiêng liêng. Người mù đã tin và đã nhận được ánh sáng của Đức Kitô. Trái lại, những người Pharisêu, những người tự cho mình đang ở trong ánh sáng và trong sự khôn ngoan, lại vẫn mù lòa vì sự chai cứng của con tim và tội lỗi của họ. Thật vậy:
Người Do Thái không muốn tin rằng người này, kẻ bây giờ đã thấy được, trước kia lại bị mù; vì thế họ đã gọi cha mẹ anh ta đến (Ga 9,18).

Ánh sáng của Đức Kitô thật cần thiết biết bao để nhìn thấy thực tại trong kích thước đích thực của nó! Không có ánh sáng của đức tin, chúng ta hầu như sẽ là những kẻ mù lòa. Chúng ta đã nhận lãnh ánh sáng của Đức Giêsu Kitô, và ánh sáng ấy phải chiếu soi toàn thể cuộc đời chúng ta. Hơn nữa, ánh sáng này phải tỏa sáng qua sự thánh thiện của đời sống chúng ta, để lôi cuốn những người chưa biết đến ánh sáng ấy.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.

Xin Ngài cho con thấy !

Bài đọc thêm: Lòng sùng kính Đức Maria.

Tất cả điều này đòi hỏi một sự hoán cải và một đức ái ngày càng lớn lên, đặc biệt trong thời gian Mùa Chay này, và nhất là trong giai đoạn cuối của mùa. Thánh Lêô Cả nói rằng:
Anh chị em rất thân mến, mọi thời gian đều thích hợp để thực hành điều thiện của đức ái, nhưng Mùa Chay mời gọi chúng ta làm điều đó cách đặc biệt hơn.”

Chỉ có một điều có thể tách chúng ta khỏi ánh sáng và niềm vui mà Đức Kitô ban tặng, và điều đó chính là tội lỗi, nghĩa là muốn sống xa lìa ánh sáng của Chúa. Đáng buồn thay, nhiều người – và đôi khi chính chúng ta – lại lao mình vào con đường tăm tối của tội lỗi, và như thế chúng ta đánh mất ánh sáng và bình an.

Thánh Augustinô, từ chính kinh nghiệm của mình, đã khẳng định rằng: không có gì bất hạnh hơn thứ hạnh phúc của những người đang phạm tội.

 Lễ Phục Sinh đã gần kề, và Chúa muốn cho chúng ta được tham dự trọn vẹn niềm vui của sự phục sinh. Hãy chuẩn bị để đón nhận và cử hành niềm vui ấy.

Hãy đi rửa… (Ga 9,7), Chúa Giêsu nói với chúng ta.

Vậy chúng ta hãy đi rửa mình trong dòng nước thanh tẩy của bí tích Hòa Giải! Chính ở đó chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng và niềm vui, và chúng ta sẽ chuẩn bị cách tốt nhất để đón nhận mầu nhiệm Phục Sinh.

Cha  Joan Ant. MATEO  García (Tremp, Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận