Icon Collap
...
Trang chủ / Chính Thầy là sự sống !

Chính Thầy là sự sống !

Hôm nay, Giáo Hội trình bày cho chúng ta một phép lạ lớn: Chúa Giê-su cho một người đã chết nhiều ngày sống lại.

Sự  phục sinh của ông La-da-rô là một hình ảnh báo trước cho sự phục sinh của chính Đức Ki-tô mà chúng ta sắp tưởng niệm. Chúa Giê-su nói với Mat-ta rằng Người là sự sống lại” và là sự sống (x. Ga 11,25). Người hỏi mọi người: “Con có tin điều đó không?” (Ga 11,26).

Chính Thầy là sự sống !

Bài đọc thêm: Ông cứ về, con ông sống !

Chúng ta có tin rằng, nhờ Bí tích Rửa Tội, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một đời sống mới không? Thánh Phao-lô nói rằng chúng ta là một thụ tạo mới (x. 2 Cr 5,17). Sự phục sinh này là nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta. Niềm hy vọng ấy không dựa trên một ảo tưởng về tương lai, điều gì đó mơ hồ và sai lầm, nhưng dựa trên một sự kiện có thật: “Chúa đã sống lại thật rồi!” (Lc 24,34).

Bài đọc thêm: Đức Thánh Cha Lê-ô: Đức tin Ki-tô giáo được thể hiện qua lòng bác ái

Chúa Giê-su ra lệnh: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”(Ga 11,44).

Ơn cứu độ đã giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích của tội lỗi, thứ mà tất cả chúng ta đều phải chịu đựng.

Đức Giáo Hoàng Lê-ô Cả nói: “Những sai lầm đã bị đánh bại, các quyền lực đã bị khuất phục, và thế giới đã có một khởi đầu mới. Nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta cũng sẽ cùng Người hiển trị (x. Rm 8,17). Phần thưởng ấy không chỉ dành cho những người vì danh Chúa mà bị kẻ vô thần hành hạ. Tất cả những ai phụng sự Thiên Chúa và sống trong Người đều được đóng đinh với Đức Ki-tô, và trong Đức Ki-tô họ sẽ nhận được triều thiên.”

Là Ki-tô hữu, ngay từ đời này chúng ta được mời gọi sống đời sống siêu nhiên mới mẻ ấy, đời sống giúp chúng ta có thể làm chứng cho hồng ân của mình: luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta (x. 1 Pr 3,15).

Vì thế, thật hợp lý khi trong những ngày này chúng ta cố gắng bước theo sát Chúa Giê-su, Thầy của mình. Những truyền thống như Đàng Thánh Giá, việc suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi, hay đọc và suy niệm các bản văn Tin Mừng… tất cả đều có thể và phải giúp chúng ta làm điều đó.

Chúng ta cũng hãy đặt niềm hy vọng nơi Đức Ma-ri-a, Mẹ của Đức Giê-su Ki-tô và là Mẹ của chúng ta, biểu tượng của niềm hy vọng: dưới chân Thập Giá, Mẹ đã hy vọng ngay cả khi dường như không còn hy vọng, và Mẹ đã được kết hợp với công trình cứu độ của Con mình.

Cha Johannes VILAR
(Köln, Đức)

Bình luận