Hôm nay chúng ta tưởng niệm ngày Thứ Năm Tuần Thánh đầu tiên trong lịch sử, khi Đức Giêsu Kitô quy tụ các môn đệ để cử hành lễ Vượt Qua. Chính lúc đó, Người khai mở lễ Vượt Qua mới của Giao Ước mới, trong đó Người tự hiến làm hy tế để cứu độ chúng ta.
Trong Bữa Tiệc Ly, đồng thời với việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, Đức Kitô cũng thiết lập chức Linh mục thừa tác. Nhờ đó, Bí tích Thánh Thể được tiếp tục mãi trong Hội Thánh. Lời tiền tụng của Thánh lễ Truyền Dầu giúp chúng ta hiểu ý nghĩa này: “Chúa đã chọn một số anh em cho họ được tham dự vào thừa tác vụ tư tế của Con Chúa; để nhân danh Người, họ dâng hy tế cứu độ, nuôi dưỡng dân Chúa bằng Lời và làm cho họ sống nhờ các bí tích của Chúa.”
Mời xem thêm: Bí tích tình yêu
Cũng trong chính ngày thứ Năm này, Đức Giêsu ban cho chúng ta giới răn yêu thương: “Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Trước kia, tình yêu thường dựa trên phần thưởng mong đợi hay việc chu toàn một luật lệ đã đặt ra. Nhưng giờ đây, tình yêu Kitô giáo được đặt nền trên chính Đức Kitô. Người yêu thương chúng ta đến hiến mạng sống mình: đó phải là mức độ tình yêu của người môn đệ đối với Thầy, và cũng là dấu chỉ, là đặc điểm nhận biết người Kitô hữu.
Nhưng con người tự sức mình không thể yêu như thế. Đây không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân, mà là một ân ban của Thiên Chúa. May thay, Thiên Chúa là Tình Yêu, đồng thời cũng là nguồn mạch tình yêu, được ban cho chúng ta qua Bánh Thánh Thể.

Sau cùng, hôm nay chúng ta chiêm ngắm việc rửa chân. Đức Giêsu đã mang lấy tư thế của người tôi tớ và rửa chân cho các Tông đồ, đồng thời truyền dạy họ cũng làm như vậy cho nhau (x. Ga 13,14). Trong cử chỉ của Thầy, còn có điều gì đó hơn cả một bài học khiêm nhường. Đó như là sự báo trước, như biểu tượng của cuộc Thương Khó, của sự hạ mình hoàn toàn mà Đức Giêsu sẽ chịu để cứu độ toàn thể nhân loại.
Mời xem thêm: Nỗ lực sống khiêm hạ
Nhà thần học Romano Guardini nói rằng: “Thái độ của kẻ nhỏ quỳ trước người lớn chưa hẳn là khiêm nhường; đó đơn giản là sự thật. Người thật sự khiêm nhường chính là người lớn biết hạ mình trước kẻ nhỏ.” Vì thế, Đức Giêsu Kitô thực sự là Đấng khiêm nhường. Trước Đức Kitô khiêm nhường này, những khuôn mẫu truyền thống bị phá vỡ. Người đảo lộn các giá trị thuần túy nhân loại và mời gọi chúng ta bước theo Người để xây dựng một thế giới mới, khác biệt, được đặt nền trên tinh thần phục vụ.
Đức Tổng Giám mục José Ángel SAIZ Meneses
(Tổng Giáo phận Sevilla, Tây Ban Nha)