Icon Collap
...
Trang chủ / Chữa lành bệnh mù loà !

Chữa lành bệnh mù loà !

Hôm nay, Đức Ki-tô đến gặp gỡ chúng ta. Tất cả chúng ta đều là Bar-ti-mê: người mù mà Đức Giê-su đi ngang qua, và ông đã bật dậy kêu lớn cho đến khi Đức Giê-su chú ý đến mình. Có lẽ chúng ta mang một cái tên dễ nghe hơn… nhưng sự yếu đuối (luân lý) của chúng ta cũng giống như sự mù lòa nơi nhân vật ấy. Chúng ta cũng không nhận ra rằng Đức Ki-tô đang sống nơi anh chị em mình, và vì thế chúng ta đối xử với họ theo cách chúng ta vẫn đối xử.

Bài đọc thêm: Căn bệnh xét đoán và mù loà !

Chữa lành bệnh mù loà

Bài đọc thêm: Chúa Giê-su chữa lành !

Có thể chúng ta không còn thấy nơi những bất công xã hội, nơi những cơ cấu tội lỗi, một lời mời gọi đánh động đôi mắt mình để dấn thân cho xã hội. Có lẽ chúng ta cũng không nhìn ra rằng: “Cho thì có phúc hơn là nhận”, hay rằng: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

Điều lẽ ra phải sáng tỏ thì chúng ta lại nhìn mờ nhạt: những ảo ảnh của thế gian dẫn chúng ta đến thất vọng, còn những nghịch lý của Tin Mừng, sau thử thách, lại sinh hoa trái, đem đến sự viên mãn và sự sống. Chúng ta thật sự là những kẻ nhìn không rõ, không phải chỉ nói giảm nói tránh, nhưng là thực sự như thế: ý chí của chúng ta bị tội lỗi làm suy yếu, khiến chân lý trong trí khôn bị lu mờ và chúng ta chọn điều không có lợi cho mình.

Giải pháp là hãy kêu lên, nghĩa là cầu nguyện cách khiêm nhường và thưa rằng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” (Mc 10,48). Và càng bị người khác quở trách, ngăn cản hay chính mình nản lòng, ta càng phải kêu lớn hơn nữa: “Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng hơn” (Mc 10,48). Kêu lên cũng là cầu xin: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy” (Mc 10,51).

Giải pháp còn là dám trao ban, dám làm như người mù ấy: thực hiện một bước nhảy của đức tin, tin vượt lên trên những điều mình chắc chắn, tín thác vào Đấng đã yêu thương chúng ta, đã dựng nên chúng ta, đã đến để cứu độ chúng ta và vẫn ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể.

Đức thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã nói với chúng ta điều đó qua chính cuộc đời ngài: những giờ cầu nguyện và suy niệm lâu dài — nhiều đến mức vị thư ký của ngài từng nói rằng ngài cầu nguyện “quá nhiều” — cho chúng ta thấy rằng: “Người cầu nguyện là người làm thay đổi dòng lịch sử.”

Cha Ramón LOYOLA Paternina LC
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận