Icon Collap
...
Trang chủ / Trái tim Mẹ Maria vẹn sạch !

Trái tim Mẹ Maria vẹn sạch !

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Ma-ri-a. Một trái tim không tì vết, tràn đầy Thiên Chúa, hoàn toàn tận hiến cho việc vâng phục và lắng nghe Người. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “trái tim” diễn tả phần sâu thẳm nhất của con người, nơi phát sinh mọi tư tưởng, lời nói và hành động.
Vậy điều gì tuôn trào từ Trái Tim Đức Ma-ri-a? Đó là đức tin, sự vâng phục, lòng dịu dàng, tinh thần sẵn sàng phục vụ, sức mạnh, khiêm nhường, đơn sơ, lòng biết ơn và cả một kho tàng vô tận các nhân đức khác.

Trái tim Mẹ Maria vẹn sạch !

Tại sao lại như thế? Câu trả lời nằm trong lời Chúa Giê-su: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21). Kho tàng của Đức Ma-ri-a chính là Con của Mẹ, và Mẹ đã trao cho Người trọn vẹn trái tim mình. Mọi tư tưởng, lời nói và hành động của Mẹ đều phát xuất từ và hướng đến việc chiêm ngắm cũng như làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Người nhà của Đức Giê-su !

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một ví dụ thật đẹp về điều đó. Sau khi thuật lại việc Chúa Giê-su bị lạc rồi được tìm thấy trong Đền Thờ, thánh sử Lu-ca viết: “Mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2,51). Thánh Grê-gô-ri-ô thành Ni-cê-a nói rằng: “Thiên Chúa cho những tâm hồn trong sạch được chiêm ngắm Người.”

Bài đọc thêm: Thói thoả mãn dục vọng

Đức Ma-ri-a đã ghi nhớ điều gì trong Trái Tim mình? Từ biến cố Truyền Tin cho đến ngày Chúa Giê-su lên trời, ngang qua những giờ phút cay đắng của cuộc Thương Khó, Mẹ đã cất giữ trong lòng vô vàn kỷ niệm, suy niệm và đào sâu ý nghĩa của chúng: niềm vui khi sứ thần Gabriel đến báo tin về vai trò của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa; nụ hôn đầu tiên và lần đầu tiên Mẹ ôm Chúa Hài Nhi Giê-su vào lòng; những bước chân đầu đời của Con Mẹ trên mặt đất; niềm vui nhìn thấy Người lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần; sự đồng tâm hiệp ý giữa Mẹ và Con trong tiệc cưới Ca-na; những lời giảng dạy của Chúa Giê-su; nỗi đau cứu độ dưới chân thập giá; và niềm hy vọng vào chiến thắng của sự phục sinh…
Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng biết yêu mến Người mỗi ngày một hơn, bằng trọn cả trái tim mình, như những người con đích thực của Đức Ma-ri-a.

Cha Jordi Pascual Bancells
(Salt, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận