Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu cảm thấy xao xuyến khi nhìn thấy đám đông dân chúng đang bơ vơ, mệt mỏi, như những con chiên không có người chăn dắt (x. Mt 9,36). Dân Israel có lẽ hiểu rõ hơn chúng ta về vai trò của người mục tử, và họ biết rất rõ cảnh hỗn loạn sẽ xảy ra khi đoàn chiên bị bỏ mặc mà không có người chăn dẫn đường.
Nếu hôm nay Chúa Giêsu đến giữa chúng ta, tôi nghĩ Người cũng sẽ nói y như thế, bởi vì vẫn còn rất nhiều người đang mất phương hướng và đang đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Lạy Chúa, đâu là giải pháp cho vấn đề lớn lao ấy? Thưa, Chúa Giêsu mời gọi cầu nguyện, rồi Người tuyển chọn mười hai Tông đồ và sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Trái tim Mẹ Maria vẹn sạch !

Người đã chọn mười hai Tông đồ! Người sai mười hai con người ấy đi rao giảng: “Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, thanh tẩy người phong cùi, trừ khử ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,7-8). Đó chính là điều các Tông đồ đã thực hiện, và đó cũng là điều chúng ta phải làm hôm nay: loan báo và làm chứng về Đức Giêsu, Đấng đầy yêu thương; về sứ điệp bình an và tình yêu của Người, bằng một tinh thần hoàn toàn vô vị lợi.
Tất cả chúng ta đều được mời gọi thực hiện sứ mạng ấy: các đấng kế vị các Tông đồ — các giám mục và những người có trách nhiệm trong Hội Thánh — nhưng đồng thời, trong sự hiệp thông với các ngài, mọi tín hữu cũng được sai đi. Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ chữa lành những vết thương của nhân loại, giúp con người tìm thấy hướng đi trong hành trình kiếm tìm của họ. Không chỉ các giám mục hay linh mục, mà cả giáo dân nữa: trong gia đình, là mái ấm và trường học đầu tiên của đức tin; trong các trường đại học và trung học; trong lãnh vực truyền thông; trong môi trường y tế… Nói tóm lại, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi thi hành sứ mạng ấy ngay trong môi trường sống và làm việc của mình.
Bài đọc thêm: Ma Quỷ – nguyên nhân của hận thù và chia rẽ
Chúng ta hãy lắng nghe lời của Thánh Phanxicô Salê:
“Khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa đã truyền cho cây cối sinh hoa kết quả, mỗi loài theo giống của mình. Cũng vậy, Người truyền cho các Kitô hữu, là những cây sống động trong Hội Thánh của Người, phải sinh những hoa trái đạo đức, mỗi người tùy theo bậc sống và ơn gọi riêng của mình.”
Cha Joan SERRA Fontanet
(Barcelona, Tây Ban Nha)