Icon Collap
...
Trang chủ / Vậy thì ai sẽ được cứu !

Vậy thì ai sẽ được cứu !

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm phản ứng của những người đang lắng nghe cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên giàu có và Chúa Giêsu: “Vậy thì ai có thể được cứu?” (Mt 19,25).
Thật vậy, những lời Chúa nói với người thanh niên ấy hết sức mạnh mẽ. Chúng được nói ra để làm chúng ta ngỡ ngàng, để đánh thức chúng ta khỏi sự mê ngủ thiêng liêng. Đây không phải là vài câu nói tình cờ xuất hiện trong Tin Mừng; trái lại, cùng một sứ điệp ấy được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa đang cảnh báo về những chướng ngại mà người giàu gặp phải trên con đường bước vào sự sống đời đời.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn yêu thương và kêu gọi nhiều người giàu có mà không đòi họ phải từ bỏ mọi trách nhiệm của mình. Tự bản thân sự giàu có không phải là điều xấu. Điều đáng nói là nguồn gốc của nó: nếu của cải được tạo nên từ bất công; hoặc nếu nó được sử dụng một cách ích kỷ, không quan tâm đến những người nghèo khổ; hay nếu nó làm cho con tim khép kín trước những giá trị thiêng liêng đích thực, đến nỗi con người không còn cảm thấy cần đến Thiên Chúa.

Vậy thì ai sẽ được cứu

Bài đọc thêm: Hai chiều kích của cải !

“Vậy thì ai có thể được cứu?” Chúa Giêsu trả lời: “Đối với loài người thì điều đó không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể” (Mt 19,26).
Lạy Chúa, Chúa biết rõ con người chúng con rất khéo tìm cách làm nhẹ đi những đòi hỏi trong lời Chúa. Vì thế, con chỉ biết thưa với Chúa: Xin giúp con! Xin hoán cải trái tim con!

 Sau khi chàng thanh niên giàu có buồn bã bỏ đi vì quá quyến luyến của cải, ông Phêrô lên tiếng:
– Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh Chúa và các môn đệ của Chúa biết can đảm từ bỏ mọi sự để theo Chúa.
“Thầy bảo thật anh em: trong thời kỳ tái sinh, khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển…” (Mt 19,28).

Ngay từ lúc ấy, tư tưởng của Chúa đã hướng về ngày cánh chung, hướng về tương lai. Chúa là Đấng dẫn đưa con người tiến về cùng đích của lịch sử, tiến tới sự viên mãn đích thực của nhân loại. Khi ngày ấy đến, lạy Chúa, mọi sự sẽ trở nên mới mẻ, được đổi mới và tràn đầy vẻ đẹp.

Bài đọc thêm: Tỉnh thức và trung thành !

Chúa Giêsu còn nói:
“Còn anh em là những kẻ đã theo Thầy, sẽ được ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel… Ai từ bỏ mọi sự vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và sẽ được thừa hưởng sự sống đời đời” (x. Mt 19,28-29).

Tương lai mà Chúa hứa ban cho những ai trung thành bước theo Chúa và vượt thắng mọi chướng ngại là một tương lai tràn đầy hạnh phúc: đó là sự sống dồi dào, là sự viên mãn trong chính sự sống của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa. Xin dẫn đưa con đến ngày hồng phúc ấy!

Cha Fernando PERALES Madueño
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận