Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su – Đấng chữa lành !

Đức Giê-su – Đấng chữa lành !

Hôm nay, chúng ta thấy một sự tương phản: một bên là những người tìm đến với Đức Giêsu; bên kia là chính Đức Giêsu, Đấng chữa lành mọi thứ “bệnh tật”, bắt đầu từ mẹ vợ ông Simon Phêrô. Đồng thời, “các thần ô uế cũng xuất khỏi nhiều người, và chúng la lên” (Lc 4,41). Nói cách khác: một bên là sự thiện và bình an, còn bên kia là sự dữ và tuyệt vọng.

Bài đọc thêm: Người giảng dạy uy quyền !

Đây không phải là lần đầu tiên ma quỷ được trình bày như đang “ra khỏi”, nghĩa là chạy trốn khỏi sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những tiếng kêu la và gào thét. Chúng ta cũng nhớ đến người bị quỷ ám ở miền Ghêrasa (x. Lc 8,26-39). Thật đáng ngạc nhiên khi chính ma quỷ lại nhận ra Đức Giêsu, và cũng như trường hợp người bị quỷ ám ở miền Ghêrasa, chính nó lại đến gặp Người (dĩ nhiên là trong cơn giận dữ và điên cuồng, bởi vì sự hiện diện của Thiên Chúa làm xáo trộn sự yên ổn đáng khinh của nó).

Đức Giê-su - Đấng chữa lành

Đã bao nhiêu lần chúng ta nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của mình với Đức Giêsu là một điều gây phiền toái? Chúng ta ngại đi lễ Chúa nhật; chúng ta băn khoăn vì đã lâu rồi mình không cầu nguyện; chúng ta xấu hổ vì những lỗi lầm của mình, thay vì chạy đến với Vị Thầy Thuốc của tâm hồn và đơn sơ xin Người tha thứ…
Chúng ta hãy tự hỏi xem chẳng phải chính Chúa luôn phải đến tìm gặp chúng ta hay sao, bởi vì chúng ta cứ để Người phải chờ đợi, để chúng ta chịu bước ra khỏi cái “hang nhỏ” của mình và đi gặp Đấng là Mục Tử của cuộc đời chúng ta! Tình trạng ấy được gọi đơn giản là: sự nguội lạnh.

Bài đọc thêm: Thằng quỷ, mình chia tay nhau đi

Có một chẩn đoán cho tình trạng nguội lạnh này: sự trì trệ, thiếu sinh khí; tâm hồn không còn nhịp đập; lo âu; sự tò mò thiếu trật tự; hoạt động thái quá; sự lười biếng thiêng liêng trước những vấn đề của đức tin; tính nhút nhát, yếu đuối; muốn sống một mình…
Nhưng cũng có một phương thuốc giải độc: hãy ngừng nhìn vào chính mình và xắn tay áo lên để hành động.

Hãy quyết tâm dành một khoảng thời gian mỗi ngày cho Đức Giêsu — đó chính là điều chúng ta gọi là cầu nguyện. Chính Đức Giêsu cũng làm như vậy, bởi vì “khi trời vừa sáng, Người ra khỏi thành và đi đến một nơi hoang vắng” (Lc 4,42).
Hãy quyết tâm mỗi ngày chiến thắng tính ích kỷ của mình trong một việc nhỏ, để làm điều tốt cho người khác — đó chính là điều chúng ta gọi là yêu thương.
Và hãy thực hiện một quyết tâm nhỏ bé nhưng cao cả: sống mỗi ngày cách nhất quán với đời sống Kitô hữu của chúng ta.

Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận