Icon Collap
...
Trang chủ / Xem quả thì biết cây !

Xem quả thì biết cây !

Hôm nay, Chúa làm chúng ta ngạc nhiên khi chính Người cũng “quảng cáo” cho mình. Tôi không có ý “gây sốc” cho ai khi nói như thế. Chính cách quảng cáo của thế gian mới làm cho những điều cao cả và siêu nhiên trở nên nhỏ bé. Chẳng hạn, khi người ta hứa rằng chỉ trong vài tuần, một người có thể giảm ít nhất năm hay sáu ký nhờ sử dụng một sản phẩm nào đó (hoặc những lời hứa tương tự), chúng ta thường nhìn quảng cáo với một chút nghi ngờ. Nhưng nếu một người sở hữu một “sản phẩm” hoàn toàn hiệu nghiệm, và – như chính Chúa chúng ta – không tìm cách bán nó, mà chỉ mời gọi chúng ta tin vào Người, lấy Người làm Đấng hướng dẫn và mẫu gương cho một lối sống nhất định, thì kiểu “quảng cáo” ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên; trái lại, đó lại là lời “quảng cáo” chính đáng nhất trên đời. Chẳng phải Đức Giêsu đã là “nhà quảng cáo” vĩ đại nhất khi Người tự giới thiệu về mình: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6) hay sao?

Bài đọc thêm: Lấy cái xà để thấy cái rác !

Xem quả thì biết cây

Hôm nay, Người khẳng định rằng: “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành” thì người ấy là người khôn ngoan; người ấy “giống như một người khi xây nhà đã đào sâu, đặt nền móng trên đá” (Lc 6,47-48). Nhờ đó, ngôi nhà trở nên vững chắc, kiên cố, có thể đứng vững trước mọi giông bão. Trái lại, nếu người xây nhà không có sự khôn ngoan ấy, cuối cùng tất cả sẽ chỉ còn là một đống đổ nát; và nếu người ấy đang ở trong nhà khi mưa lũ ập đến, thì không những ngôi nhà mà cả mạng sống của người ấy cũng sẽ bị cuốn trôi.

Bài đọc thêm: Con quỷ khôn ranh !

Tuy nhiên, chỉ đến gần Đức Giêsu thôi thì chưa đủ. Chúng ta phải chăm chú lắng nghe những lời Người dạy và nhất là đem những lời ấy ra thực hành. Bởi vì ngay cả người tò mò cũng có thể đến gần Người; cũng như người lạc giáo, nhà sử học hay nhà ngữ văn cũng có thể tìm đến Người.
Chỉ khi chúng ta đến gần Đức Giêsu, lắng nghe Người và, trên hết, sống và thực hành giáo huấn của Người, chúng ta mới có thể xây dựng công trình thánh thiện Kitô giáo.
Công trình ấy không chỉ trở nên chứng tá cho những người tín hữu đang bước đi giữa thế gian, mà còn góp phần làm rạng ngời vinh quang của Hội Thánh trên trời.

Cha Raimondo M. SORGIA Mannai, OP
(San Domenico di Fiesole, Florence, Ý)

Bình luận