Hôm nay, bài Tin Mừng là một lời tiên tri, nghĩa là một cái nhìn vào tấm gương của thực tại, giúp chúng ta đi vào sự thật sâu xa của thực tại ấy, vượt lên trên những gì các giác quan có thể cảm nhận. Thập giá, Thánh Giá của Đức Giê-su Ki-tô, chính là ngai tòa của Đấng Cứu Độ. Vì thế, Chúa Giê-su khẳng định: “Con Người phải được giương cao như vậy” (Ga 3,14).
Chúng ta biết rõ rằng thập giá là hình phạt khủng khiếp và nhục nhã nhất vào thời đó. Việc tôn vinh Thánh Giá sẽ chỉ là một sự mỉa mai cay độc, nếu Đấng chịu đóng đinh không hiện diện trên đó. Thập giá không có Đấng Cứu Chuộc thì thật vô nghĩa; nhưng cùng với Con Người, thập giá trở thành cây Khôn Ngoan mới.
Mời xem thêm: Xứng làm môn đệ thầy!

Đức Giê-su Ki-tô, khi tự nguyện hiến mình chịu khổ nạn trên Thập Giá, đã mở ra cho chúng ta ý nghĩa đích thực của cuộc đời và vận mệnh con người: cùng Người bước lên Thánh Giá, mở rộng đôi tay và mở rộng con tim để đón nhận Hồng Ân của Thiên Chúa, trong một cuộc trao đổi kỳ diệu.
Ở đây, chúng ta cũng cần lắng nghe tiếng của Chúa Cha trên trời: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mc 1,11).
Được đóng đinh với Đức Giê-su và được phục sinh với Người: đó chính là ý nghĩa của mọi sự! Nơi đó có niềm hy vọng, có ý nghĩa, có sự sống và sự sống đời đời!
Người Ki-tô hữu không phải là những người điên khi trong Công bố Tin Mừng Phục Sinh, họ ca tụng cả tội nguyên tổ: “Ôi tội hồng phúc của A-đam, tội đã đem lại cho thế gian một Đấng Cứu Chuộc cao cả!”
Mời xem thêm: Thánh giá Chúa Giê-su !
Chính Người, bằng những đau khổ của mình, đã mang lại ý nghĩa cho mọi đau khổ.
“Đây là cây Thập Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian. Nào ta hãy đến thờ lạy.” (Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh).Nếu chúng ta có thể vượt qua sự vấp phạm và sự điên rồ của Đức Ki-tô chịu đóng đinh, thì điều còn lại đối với chúng ta chỉ là thờ lạy Người và tạ ơn Người vì Hồng Ân Người đã ban.
Và chúng ta hãy kiên quyết tìm kiếm Thánh Giá trong cuộc đời mình, để được tràn đầy xác tín rằng: “Nhờ Người, với Người và trong Người”, việc chúng ta tự hiến chính mình, khi được đặt trong tay Chúa Cha và nhờ Chúa Thánh Thần, sẽ được biến đổi thành sự sống đời đời:
“Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì anh em… Đây là Máu Thầy, sẽ đổ ra cho anh em và cho muôn người được tha tội.”
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)