Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy đi theo Đức Giê-su !

Hãy đi theo Đức Giê-su !

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta suy niệm, một cách rõ ràng và mạnh mẽ, về một chủ đề trung tâm của đức tin chúng ta: việc theo Chúa Giêsu cách triệt để. “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” (Lc 9,57). Thật đơn sơ biết bao trong cách diễn đạt để đề nghị một điều có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người một cách triệt để đến như vậy! “Anh hãy theo Tôi” (Lc 9,59). Những lời của Chúa không chấp nhận những lời bào chữa, những trì hoãn, những điều kiện hay những phản bội…
Bài đọc thêm: Với con thì Thầy là ai!

Đời sống Kitô hữu hệ tại ở việc theo Chúa Giêsu cách triệt để. Triệt để, không chỉ bởi vì toàn bộ cuộc đời chúng ta phải được đặt dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng (bởi quyết định này được thực hiện cho suốt cuộc đời chúng ta), mà còn – và nhất là – bởi vì tất cả những khía cạnh của đời sống chúng ta, từ những điều phi thường nhất cho đến những điều bình thường nhất, đều muốn và phải là sự biểu lộ của Thần Khí Đức Giêsu Kitô, Đấng làm cho chúng ta được sống. Thật vậy, kể từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, cuộc đời chúng ta không còn là cuộc đời của một con người bất kỳ nào: chúng ta mang trong mình sự sống của Đức Kitô được ghi khắc nơi chúng ta! Nhờ Thánh Thần được đổ tràn vào tâm hồn chúng ta, không còn phải là chính chúng ta sống, nhưng là Đức Kitô sống trong chúng ta. Đó chính là đời sống Kitô hữu, bởi vì đó là một đời sống tràn đầy Đức Kitô, một đời sống trong đó Đức Kitô tỏa lan nơi chúng ta, từ những cội rễ sâu xa nhất của con người chúng ta: đó là sự sống mà chúng ta được mời gọi sống.
Bài đọc thêm: Người nhà của Đức Giê-su !

Khi Chúa đến trong thế gian, mặc dù “toàn thể nhân loại đều có chỗ dành cho Người, nhưng Người đã không có được những chỗ ấy: Người không tìm được chỗ giữa loài người (…), nhưng chỉ tìm thấy chỗ trong một máng cỏ, giữa đàn gia súc và các loài vật, và giữa những con người khiêm hạ và vô tội nhất. Vì thế, Người nói: “Con cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Thánh Giêrônimô). Chúa sẽ tìm được chỗ của Người giữa chúng ta, nếu chúng ta, giống như Gioan Tẩy Giả, để cho Người lớn lên còn chúng ta nhỏ đi, nghĩa là, nếu chúng ta để cho Đấng đang sống trong chúng ta được lớn lên, bằng cách trở nên mềm mại và ngoan ngoãn trước Thần Khí của Người, là nguồn mạch của mọi sự khiêm nhường và trong trắng.

Cha Lluc TORCAL
Đan sĩ Đan viện Sta. Mª de Poblet
(Santa Maria de Poblet, Tarragona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận