Hôm nay, Tin Mừng là một bài giáo lý của Đức Giêsu về việc cầu nguyện. Người long trọng khẳng định rằng Chúa Cha luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9).Đôi khi, trong thực tế, chúng ta có thể nghĩ rằng không phải lúc nào cũng như vậy, rằng mọi sự không diễn ra như thế. Nhưng đó là bởi vì chúng ta cần phải cầu nguyện cho đúng cách!
Mời đọc thêm: Cầu nguyện với lòng tin!

Trước hết, với sự kiên trì, bền bỉ. Chúng ta phải cầu nguyện mà không bao giờ nản lòng, ngay cả khi chúng ta có cảm tưởng rằng lời cầu nguyện của mình gặp phải sự từ chối, hoặc không được lắng nghe ngay lập tức. Đó là thái độ của người quấy rầy kia, người đến vào lúc nửa đêm để xin bạn mình một sự giúp đỡ. Nhờ sự nài nỉ của mình, anh nhận được những chiếc bánh mà anh cần. Thiên Chúa là người bạn lắng nghe ở bên trong người kiên trì. Chúng ta phải tin rằng cuối cùng Người sẽ ban cho chúng ta điều chúng ta xin, bởi vì ngoài việc là một người bạn, Người còn là Cha của chúng ta. Tiếp đến, với lòng tín thác và tình yêu của những người con. Tình phụ tử của Thiên Chúa vượt xa vô cùng tình phụ tử của con người, vốn bất toàn và giới hạn: “Vậy nếu anh em, vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời…!” (Lc 11,13).
Mời đọc thêm: Hỡi những kẻ kém tin !
Sau cùng, trên hết, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần, chứ không chỉ xin những điều vật chất. Đức Giêsu khuyến khích chúng ta cầu xin Người, đồng thời bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta sẽ nhận được Người: “(…) phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người!” (Lc 11,13). Lời cầu nguyện này luôn được lắng nghe. Đó cũng như là xin ân sủng cầu nguyện, bởi vì Chúa Thánh Thần là nguồn mạch và nguồn gốc của lời cầu nguyện.Chân phước: Anh Gilles thành Assisi, bạn đồng hành của thánh Phanxicô, tóm tắt tư tưởng của bài Tin Mừng này khi ngài nói: “Hãy cầu nguyện cách trung thành và sốt sắng, bởi vì một ân sủng mà Thiên Chúa chưa ban cho con lần này, Người có thể thông ban cho con vào một dịp khác. Về phần con, hãy khiêm nhường đặt trọn tâm trí mình nơi Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ đặt ân sủng của Người vào trong con, theo điều Người vui lòng”.
Cha Josep Mª MASSANA Mola, OFM
(Barcelona, Tây Ban Nha)