Hôm nay, chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Đức Giêsu bị người ta tố cáo một cách phi lý là trừ quỷ “nhờ Bê-en-dê-bun, quỷ vương” (Lc 11,15).
Thật khó có thể hình dung một điều tốt lành lớn lao hơn việc giải thoát các tâm hồn khỏi ma quỷ, kẻ khơi nguồn sự dữ, vậy mà Người lại phải đối diện với một lời tố cáo còn nghiêm trọng hơn nữa: cho rằng Người thực hiện điều ấy nhờ chính quyền lực của ma quỷ.
Quả thật, đó là một lời tố cáo không có cơ sở, cho thấy sự thiếu sáng suốt và lòng ghen tị nơi những người tố cáo Chúa.
Ngày nay cũng vậy, đôi khi không ý thức được, chúng ta có thể không tôn trọng đầy đủ quyền của người khác được có những khác biệt, được có cách nhìn riêng và những quan điểm riêng, đôi khi khác với hoặc trái với quan điểm của chúng ta.
Bài đọc thêm: Cầu nguyện được nhận lời !
Người sống khép kín trong một lập trường chính trị, văn hóa hay ý thức hệ, có thể dễ dàng nhìn người khác biệt với mình bằng thái độ thiếu thiện cảm, từ đó xem nhẹ những dự định của họ, cũng như năng lực và thậm chí sự ngay chính của họ. Khi ấy, người có lập trường chính trị hay ý thức hệ khác với mình có thể dần trở thành một đối thủ mang tính cá nhân. Sự đối đầu có thể chuyển thành những lời xúc phạm và thái độ gay gắt. Bầu khí thiếu khoan dung và sự loại trừ lẫn nhau có thể dẫn chúng ta đến cám dỗ muốn gạt bỏ, bằng cách này hay cách khác, người mà chúng ta xem là đối nghịch với mình.

Trong một bầu khí như thế, người ta có thể dễ dàng biện minh cho những hành động gây tổn hại đến phẩm giá và sự sống của người khác, thậm chí cả việc sát hại, chỉ vì người ấy không thuộc về phía chúng ta. Biết bao người ngày nay đang phải chịu đau khổ trong những môi trường thiếu khoan dung và thiếu cởi mở với người khác, như đôi khi vẫn xảy ra trong các cơ quan công quyền, nơi làm việc, trong các cuộc hội họp và những cuộc tranh luận chính trị!
Tất cả chúng ta cần góp phần xây dựng những điều kiện và một bầu khí của sự khoan dung, tôn trọng người khác và đối thoại thẳng thắn, nơi có thể tìm được những điểm chung và cùng nhau đối thoại.
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi !
Còn chúng ta, những người Kitô hữu, thay vì làm cho những quan điểm của mình trở nên cứng nhắc hoặc gán cho chúng một vẻ thánh thiêng không thích hợp, bằng cách quy chiếu Chúa về những lập trường riêng của mình, chúng ta phải đi theo Đức Giêsu. Khi các môn đệ muốn ngăn cản những người khác, không thuộc nhóm của họ, trừ quỷ nhân danh Người, Đức Giêsu đã sửa dạy các ông rằng: “Đừng ngăn cản người ta, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em” (Lc 9,50). Bởi vì, như thánh Augustinô nói: “Toàn thể đoàn đông vô số các mục tử cũng quy về một vị Mục Tử duy nhất”.
Cha Josep PAUSAS Mas
(Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)