Bước vào những ngày đầu của mùa vọng, tâm tình của mỗi người chắc hẳn đang hướng về ngày Chúa đến. Thật hạnh phúc dường bao khi chúng con là những người con của Giáo Phận Hưng Hóa, chúng con được trở về nơi đền thánh thân thương để tham dự thánh lễ thường niên của cộng đoàn vào tối thứ 3 hàng tuần. Thánh lễ hôm nay quy tụ chúng con để chúng con cùng nhau sống tâm tình yêu mến và tạ ơn Thiên Chúa Cha vì muôn ơn lành Người dành tặng cho hết thảy chúng con.
Thánh lễ hôm nay do cha Phê-rô Trịnh Công Chí chủ tế và trong bài giảng cha chia sẻ với cộng đoàn với chủ đề: “Sự mặc khải của Thiên Chúa”
Chúng ta đang bước vào mùa vọng, mùa trông đợi Đấng cứu thế mang ơn cứu thế đến cho nhân loại. Trải qua một thời kì lịch sử cứu độ, kể từ khi con người phạm tội phản nghịch từ Adam và Eva, biết bao nhiêu tổ phụ, tiên tri được sai đến để dọn đường cho con Thiên Chúa. Đấng là ngôi Hai mặc khải, mặc lấy xác phàm, gánh lấy tội lỗi để cho con người được hưởng ơn cứu độ.
Đoạn tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta lời cầu nguyện của Chúa Giê-su để mặc khải cho chúng ta biết bản tính Thiên Chúa của người. “Không ai biết Chúa Con ngoài Chúa Cha và không ai biết Chúa Cha ngoại trừ Chúa Con và những người mà Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Con mắt con người chỉ nhìn thấy những việc hữu hình và trí óc con người cũng chỉ suy nghĩ đến một hữu hạn nào đó mà thôi. Thử đặt ra ví dụ: chúng ta thấy ngôi nhà, thấy các công trình kiến trúc hay một thứ gì đó, v.v…những thứ đó không phải ngẫu nhiên mà có. Mà nó chắc chắn phải có một bàn tay nào đó tạo nên. Qua ví dụ đó, mỗi người chúng ta thử nhìn lại xem, chúng ta có tự dưng được sinh ra trên cuộc đời này hay không?. Đa số con người chúng ta đều chấp nhận là có ông trời tạo nên và điều khiển vũ trụ này. Đối với những người có đức tin của người Công Giáo, với những người đi theo Chúa thì chúng ta biết rằng chúng ta được sinh ra là do hồng ân và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người cho chúng ta sinh ra ở đời này không phải là ngẫu nhiên nhưng Người đã đặt sẵn cho một sứ mạng, có một ơn gọi riêng để chúng ta làm chứng cho Chúa. Tuy nhiên trí con người không dừng lại ở đó mà trí óc họ cũng không thể nào hiểu thêm được về Thiên Chúa. Vậy nên họ chỉ có thể tưởng tượng ra một ông trời tạo dựng nên muôn vật và ông trời cũng có những cảm xúc vui, buồn, giận, ghét và biết khen thưởng, biết trừng phạt như con người. Con người cũng thường nói: “ông trời có mắt” để cùng nhau làm lành lánh dữ mà sống hòa thuận, tránh những điều bất lợi hay những điều giả dối trong cuộc sống của mình.
Bài đọc thêm: Mặc khải của Chúa Giê-su
Chúa Giê-su mặc lấy thân phận con người để tiết lộ cho chúng ta biết về Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của Người với Thiên Chúa Cha: “không ai biết Chúa Cha ngoại trừ con”. Chúa Con từ trời xuống nên Người biết được những chuyện trên trời. Con người không thể biết được bản tính Thiên Chúa nếu như Chúa Giê-su không mặc khải cho các môn đệ: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân và rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Và Thiên chúa cũng mặc khải cho chúng ta được biết là không phải là những bậc khôn ngoan thông thái biết được những điều này mà chỉ có những người bé mọn được biết mà thôi.
Khi Chúa Giê-su chết thì các môn đệ chạy tán loạn và 2 môn đệ trên đường Emmau cũng vậy. Họ bỏ về quê và cũng từ bỏ những dự tính trước kia với Thầy Giê-su mà về nơi “chôn nhau cắt rốn” để mà làm lại từ đầu. Trên đoạn đường về đó thì Chúa Giê-su đã đồng hành cùng họ trên đường đi nhưng họ lại không hề biết Chúa đang đi với mình. Chỉ khi trong bàn ăn, Người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng thì khi đó mắt họ mới được mở ra và nhận ra Chúa Giê-su. Những điều đó cho chúng ta biết rằng chỉ khi Chúa muốn cho ai nhận biết Người thì họ mới có thể nhận ra được.
Chúng ta đang ở trong mùa vọng và để chuẩn bị một biến cố rất trọng đại – mầu nhiệm một Thiên Chúa ngôi Hai xuống thế làm người. Chúng ta là con người thuộc mọi tầng lớp, xã hội, đủ mọi lứa tuổi, trình độ khác nhau.. tuy khác biệt nhưng không phân biệt, cùng một niềm tin là chúng ta trông đợi Chúa đến đem bình an đến cho trần gian này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững vàng vào mầu nhiệm Thiên Chúa ngôi Hai nhập thể để chúng con sống thật với mầu nhiệm yêu thương ấy. Xin cho mỗi người chúng con sống trọn vẹn tình tha thiết mong đợi Đấng cứu thế đến với nhân loại. Nhất là trong mùa vọng này, xin Chúa ban ơn thêm sức cho mỗi người chúng con để chúng con biết làm mới lại tâm hồn của chúng con để chúng con biết biến đổi tâm hồn của chúng con để chúng con biết biến đổi con người của chúng con để chúng con biết sống đẹp lòng của Chúa. Xin Chúa ở lại với chúng con luôn mãi. Amen
(Trích bài giảng cha Phê-rô Trịnh Công Chí)
Maria Hoàng Thảo
Truyền thông sinh viên Công Giáo