
Một chữ “Yêu” mà thôi
Toàn thể Giáo Hội đã bước qua Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh năm B, lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ vị Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa như thế nào, vị Thiên Chúa đó muốn điều gì nơi chúng ta là những kẻ đi theo Ngài. Có lẽ chưa có một vị Tông Đồ, hay một vị Thánh nào cảm nhận được sâu xa về một Thiên Chúa yêu nhân loại cho bằng thánh Gioan Tông Đồ. Từ mặc khải mà Thiên Chúa dành cho Thánh nhân đó đã đưa đến định nghĩa “Thiên Chúa là tình yêu”.
Người khác hỏi Thiên Chúa của bạn là Thiên Chúa như thế nào?
Một trong những định nghĩa chính xác là “Thiên Chúa của tình yêu”, vì Thiên Chúa là tình yêu nên giới luật của Ngài cũng chỉ tóm lại một chữ “Yêu” mà thôi. Chúa Giê-su diễn tả Chúa Cha yêu Ngài như thế nào và Ngài yêu Chúa Cha bằng cách nào và Ngài muốn chúng ta yêu Ngài như vậy. Chúa Cha yêu Chúa Giê-su bằng cách trao ban tất cả cho Chúa Giê-su, Chúa Giê-su lại yêu lại Chúa Cha bằng cách tuân giữ các giới răn của Người.
Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa của tình yêu, Người yêu đến nỗi đã ban con một cho thế gian để cho thế gian được sống. Không phải chúng ta yêu mến Thiên Chúa trước nhưng Thiên Chúa yêu mến chúng ta trước.
Chúa Giê-su nhắc đi nhắc lại tình yêu hệ tại là ở lại với Thầy và giữ điều răn của Thầy. Khi yêu người ta muốn ở lại bên người mình yêu, không muốn xa rời người đó, muốn người đó luôn luôn cận kề mình. Dấu rằng không cần phải nói, phải làm gì nhưng được ở gần người mình thương mến đó là hạnh phúc tột cùng rồi.
Thiên Chúa cũng muốn chúng ta như vậy, yêu Chúa bằng cách ở lại với Chúa. Cuộc sống nhiều bôn ba, vất vả, những cái của thế gia cuốn chúng ta đi, còn những giờ tĩnh lặng để được ở lại bên Chúa đó là điều mà Thiên Chúa muốn nhưng chúng ta có thật sự muốn điều đó không. Nhiều người nói yêu Chúa nhưng ở lại vời Người một giờ, một ngày khó lắm. Nhưng vì công việc người ta có thể ở lại cả tháng, cả năm vẫn có thể được còn ở lại với Thiên Chúa với một khoảng thời gian dài thì không dễ.
Bài đọc thêm: Bạn có đủ yếu đuối để theo Chúa Giê-su
Bao nhiêu người chữa bệnh, nằm bệnh viện cả năm, cả đời cũng chấp nhận được nhưng đến ở với Chúa mấy tháng để được Chúa thương và chữa lành thì thấy lâu, khó chịu, mất thời gian. Nên khi chúng ta nói yêu Chúa nhưng chưa dễ đâu, yêu là luôn luôn ở lại bên Chúa. Hành trình sa mạc này là hành trình cho chúng ta luôn được ở lại bên Chúa, trong Chúa. Người khác bận bề với biết bao công việc còn chúng ta chỉ có một việc là ở lại với Chúa để cảm nhận tình yêu mình và để làm sao đáp lại tình yêu đó.
Yêu là ở lại với Chúa, tìm mọi cách, cơ hội được gần bên Chúa. Yêu là sắp xếp mọi thứ để dành thời gian riêng biệt cho Chúa.
Tuân giữ điều răn của Thầy, điều răn của Thầy là “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em”. Yêu thương như Thầy yêu nghĩa là sẵn sàng hiến mạng sống mình cho anh em, làm cho anh em mình sinh nhiều hoa trái. Yêu như Chúa yêu để việc chúng ta ở lại với Thiên Chúa, giữ điều răn của Người sẽ làm cho chúng ta thật sự trở thành môn đệ của Chúa. Khi trở thành môn đệ của Chúa thì chúng ta phải yêu Chúa và yêu anh em như chính Chúa Giê-su đã làm gương. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” điều răn Chúa Giê-su tóm kết là chúng ta phải yêu thương mọi người như chính Chúa yêu thương chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải biết hạ mình xuống để trở thành bạn hữu với nhau.
Xin Chúa Giê-su giúp chúng con hiểu thấu những điều Ngài dạy để chúng con sống tình yêu mật thiết với Chúa và sống tình yêu cụ thể với nhau trong từng ngày sống của chúng con để nhờ đó chúng con mới thật sự trở nên bạn hữu của Chúa.
Bài đọc thêm: Thế nào là tình yêu thật?
Trích bài giảng Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR
Fx Đức
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo