Icon Collap
...
Trang chủ / Thừa tác viên của Thiên Chúa

Thừa tác viên của Thiên Chúa

Thừa tác viên của Thiên Chúa

Thừa tác viên của Thiên Chúa

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở thành thừa tác viên của Thiên Chúa, qua bài đọc I Thánh Phaolo tông đồ đã nhắn nhủ cho chúng ta được biết cách thế chứng tỏ mình là thừa tác viên của Chúa và qua bài Tin mừng Đức Giê-su cũng dạy cho ta biết, muốn trở thành thừa tác viên của Chúa thì phải ứng xử như thế nào với những kẻ làm hại mình.

Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đến trần gian này qua Đức Giê-su để thiết lập vương quốc chính là Nước Trời dựa trên tình yêu, sự thật và sự sống, để cho mỗi con người, một mặt được hưởng tình yêu của Thiên Chúa đích thực. Đồng thời để con người học được cách mà yêu nhau như Chúa đã yêu mình. Chúa Giê-su đến để kiện toàn lại lề luật, những lề luật trước đây như mắt đền mắt, răng đền răng, giờ Người điều chỉnh lại: Thầy bảo anh em đừng chống cự lại người ác, trái lại, nếu ai và mà bên phải thì hãy giơ cả má bên trái. Chúa không dạy người ta một tình yêu trìu tượng, nhưng một tình yêu cụ thể.

Chúa nói với chúng ta đối với những kẻ thù phải yêu họ như thế nào?

Chúa dạy chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực và hãy yêu người thân cận như chính mình.

Chúa bảo hãy yêu thương cả kẻ thù của mình, nhưng yêu thương kẻ thù, bằng cách nào?

Chúa không nói một cách chung chung, hôm nay Chúa nói rõ, nếu họ tát má trái thì đưa cả má phải cho họ. Nếu họ kiện lấy áo ngoài thì tặng luôn cả áo trong nếu họ muốn mình đi một dặm thì hãy đi hai dặm. Thiên Chúa muốn chứng thực cho người ta thấy được điều Ngài dạy yêu kẻ thù là điều rất cụ thể, rõ ràng. Chính Ngài đã làm điều đó, khi bị bắt bị vả Ngài chấp nhận tất cả, chính Ngài không còn một mảnh vải che thân khi họ lột hết tất cả mọi sự. Ngài bị người ta giết một cách tàn nhẫn trên thập tự giá, nhưng Ngài vẫn tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm.

Để vào nước Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta hãy bước theo chân Ngài, sống tình yêu của Ngài đối với tha nhân như chính Ngài đã sống cho nhân loại. Điều này rất khó, yêu thương một người yêu thương hay bạn hữu mình thì có thể được. Nhưng yêu thương một người làm hại mình bằng cách tặng không cho họ điều mà họ muốn làm hại mình gấp đôi, quả là điều ngược về lý trí tự nhiên, ngược với quan điểm sống của con người. Nhưng Thiên Chúa không thay đổi, Ngài đã sống như vậy và Ngài dạy chúng ta phải làm như vậy mới thật sự trở nên công dân Nược Trời.

Dường như con người không chấp nhận cách yêu thương kẻ thù của Chúa Giê-su. Con người lại thích làm theo ý riêng, cứ chiến tranh, báo oán… thì chẳng bao giờ hết hận thù được. Khi họ đang tham lam, muốn làm hại mình một thì cho luôn cả hai để lòng tham của họ được đầy, may ra họ mới tin được. Còn nếu họ chứa đầy lòng tham đó, tiếp tục hại mình, nếu họ tát má bên trái mà vẫn chưa thỏa hận thì đưa mà bên phải để cho họ được thỏa mãn cái tham lam, tàn bạo của họ và khi con người được thỏa mãn may ra họ mới tỉnh ngộ, mới ý thức được điều họ đang làm là sự tội, sự ác.

Đó cũng là cách trong hành trình sa mạc, chúng ta tìm cách để chữa trị khi người khác làm hại mình. Trong quá khứ đã bị tổn thương, đến hiện tại chúng ta cho họ thêm nữa, để cho tất cả những gì mà họ đòi buộc nơi mình, mình chẳng còn gì nữa. Trong việc chữa trị chúng ta học nơi Chúa Giê-su rất nhiều, chỉ có cách cho mới hóa giải tận căn được lòng tham lam, sự độc ác của con người. Nếu không để cho lòng tham lam, độc ác được thỏa mãn, họ sẽ chẳng bao giờ yên và chẳng bao giờ ngưng nghĩ tìm cách để hủy diệt chúng ta.

Người Việt chúng ta có một câu rất chí lý: “chưa đập được người mặt đỏ vang vang, đập được người mặt vàng như nghệ”. Khi chưa làm hại được một người họ quyết tâm làm hại, thì hằn học mãi nhưng khi làm hại được rồi, lại bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn. Kinh nghiệm dân gian cũng có nguồn gốc từ trong Thánh kinh. Chúa Giê-su cho chúng ta cách để hủy diệt kẻ thù bằng cách ban tặng cho họ những cái cúp mà họ muốn làm hại mình một cách gấp đôi để họ được thỏa mãn, thỏa lòng, không bị lòng tham dày xéo nữa. Khi đó họ mới có cơ may mà trở về với Thiên Chúa.

Tuy nhiên, sống được điều Chúa dạy như trong Tin Mừng khó lắm. Thánh Phalo nói chúng tôi luôn luôn chứng tỏ mình là thừa tác viên của Thiên Chúa, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chịu nhục, sẵn sàng chịu tất cả bởi vì chúng tôi là thừa tác viên của Thiên Chúa. Khi mỗi người ý thức mình là thừa tác viên của Thiên Chúa, chúng ta mới có đủ khả năng đón nhận từ Thiên Chúa sức mạnh mà sống đức ái với người khác, đặc biệt với những kẻ làm hại chúng ta.

Xin Chúa Giê-su giúp chúng con không chỉ nghe, hiểu được lời Chúa mà còn có khả năng sống lời của Chúa với những kẻ đã làm hại chúng con. Nhờ đó không chỉ chữa lành cho chúng con mà cả cho họ nữa.

Bài đọc thêm: Hãy trở nên hạt giống tốt

Bài giảng cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Fx Đức
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận