Bệnh tật và quỷ dữ có một mối tương quan khá mật thiết với nhau. Thế nhưng, trong chủ nghĩa duy vật và não trạng vô thần thì bệnh tật nơi con người bị giản lược đến mức chỉ có bệnh thể lý mà thôi. Nếu có bệnh nào không đoán không chữa được thì mặc cho chúng cái áo thần kinh hoặc tâm thần lá xong. Ngoài bệnh thể lý ra, được chữa trị bằng y khoa, những cách chữa trị khác chỉ là mê tín dị đoan. Trong khi đó, Tin Mừng và kinh nghiệm thực tế lại nói cho chúng ta biết không phải như vậy. Bệnh tật của con người còn phát xuất từ những nguyên nhân khác. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay sẽ soi sáng cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này.

Chúng ta biết rằng Đức Giê-su đến trần gian để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chinh phục lòng tin của con người vào những gì Ngài đã truyền dạy. Nhờ lòng tin đó, con người được Thiên Chúa cứu và được trở thành con Thiên Chúa mà hưởng hạnh phúc muôn đời. Để chinh phục lòng tin của con người, Đức Giê-su đã tỏ lộ quyền năng phi thường của mình qua việc rao giảng, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, hoá bánh ra nhiều, đi trên sóng biển, làm cho kẻ chết sống lại, biến hình trên núi cao và trục xuất quỷ dữ và các thần ô uế ra khỏi con người. Đặc biệt, Đức Giê-su hé mở cho chúng biết được một nguyên do làm cho con người bị bệnh tật chính là quỷ dữ.
Tin Mừng vừa thuật lại cho chúng ta câu chuyện một cậu bé bị kinh phong, đã nhiều lần ngã vào lửa vào nước mà không chết. Bố của cậu bé đã nhờ các môn đệ của Đức Giê-su chữa trị mà không được. Sau khi quở trách sự cứng tin, gian tà của họ, Đức Giê-su đã đuổi tên quỷ dữ ra khỏi cậu bé và em đã được khỏe mạnh lành bệnh ngay lập tức trước mặt của bao người. Các môn đệ thấy vậy nên đã hỏi Đức Giê-su và nhận được lời giải thích là do thiếu lòng tin vào Thiên Chúa.
Như vậy, Đức Giê-su đã chứng tỏ cho mọi người biết, bệnh kinh phong của cậu bé là do quỷ dữ tạo ra chứ không phải là một thứ bệnh về mặt thể lý mà các bác sĩ tây y cũng như các thầy thuốc đông y vẫn thường chữa trị. Đúng là một thách đố lòng tin cụ thể đang được đặt ra cho mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có tin điều này có thật không ? Nếu chúng ta tin là có thật thì chúng ta đã thực hành được bao nhiêu lần khi đối diện với bệnh tật của mình và của người khác ? Nếu khiêm tốn nhìn nhận sự thật thì có lẽ cũng chẳng có mấy người dám làm như Đức Giê-su đã làm. Dẫu rằng miệng nói tin vào Chúa Giê su, tai đã nghe đi nghe lại không biết bao lần câu chuyện này, đã nghe Đức Giê-su nói rõ nếu con có lòng tin, dù chỉ bằng hạt cải thôi thì cũng đã có năng quyền để truyền lệnh cho cả những cây cối phải di chuyển theo mệnh lệnh của mình, nhưng thử hỏi có ai dám nói mình có đức tin bằng hạt cải chưa ?
Nguyện xin Chúa Giê su giúp chúng con nhận ra lòng tin bèo bọt của mình mà khiêm tốn nài xin Chúa Cha ban thêm lòng tin cho chúng con mỗi ngày. Để nhờ đó, chúng con luôn biết chạy đến cùng Chúa Giê-su, nhân danh Chúa mà trục xuất quỷ dữ ra khỏi chúng con, khỏi người khác, để chúng con được chữa lành, được khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúng con xin tạ ơn Chúa.
Bài đọc thêm: Thần dược chữa lành
Bệnh tật và quỷ dữ
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR