Icon Collap
...
Trang chủ / Anh hùng tử đạo thích cô liêu !

Anh hùng tử đạo thích cô liêu !

Hôm nay, Giáo hội cử hành thánh lễ Gioan tẩy giả bị trảm quyết bởi vì một lời hứa ngẫu hứng của vua Hê-rô-đê, nhưng thực ra là vì ngài dám ngăn cản cuộc hôn nhân bất hợp pháp của nhà vua. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn thì chắc phải có một lý do hay chủ đích nào khác, vì trong phụng vụ của Giáo hội thì ngày sinh nhật của ngài đã được mừng kính trọng thể rồi. Vậy mà, khúc đầu trong Thánh Thi của giờ Kinh sáng, lại khai mở cho chúng ta hương hoa độc đáo về vị thánh này. Xin Chúa Thánh Thần đến để khai mở, soi sáng cho chúng con hiểu và sống được điều mà chính Ngài muốn truyền dạy chúng con.

Anh hùng từ đạo thích cô liêu !

Chúng ta hãy lắng nghe khúc dạo đầu thật tuyệt vời trong Thánh thi của Kinh sáng: “Gioan tẩy giả siêu quần bạt chúng, đời trinh trong như tuyết trắng mỹ miều, tay anh hùng tử đạo thích cô liêu, vị ngôn sứ đứng đầu trong Cựu Ước”. Quả thật, bốn câu thơ này đã tóm kết một cách tinh tế và đầy đủ nhất về thánh Gioan tẩy giả. Nhưng vì giới hạn của thời gian, chúng ta cùng dừng lại nơi :”Tay anh hùng tử đạo thích cô liêu”, để cảm nếm hương vị dịu ngọt thật của nó. Rõ ràng trong Giáo hội thì các thánh tử đạo nhiều lắm, đông vô số kể và không tài nào đếm nổi. Những cuộc bách hại đẫm máu từ thế kỷ đầu cho hết thế kỷ thứ ba của các hoàng đế La mã, đối với Kitô hữu thì không thể nào đếm hết được. Rồi trong suốt cả chiều dài lịch sử, trên khắp thế giới này, làm thế nào có thể kể hết được những tín hữu đã phải đổ máu đào ra để mà làm chứng cho Chúa Giê-su Ki-tô. Còn riêng ở Việt Nam, thì số các thánh tử đạo, kể từ thời cấm cách của triều đại nhà Nguyễn đến nay cũng đông không tài nào tính hết. Tuy nhiên, những người được ơn tử đạo thích cô liêu như Gioan tẩy giả thì rất hiếm. Chúng ta vẫn biết rằng, tâm lý đám đông thường có những tác động và ảnh hưởng rất lớn đến những chọn lựa và quyết định của mỗi cá nhân. Do vậy, khi những người cùng nhau chịu bắt bớ, hành hạ và chịu chêt, thì vẫn có một sự nâng đỡ, khích lệ hơn là những người chịu tử đạo riêng một mình như Gioan tẩy giả. Rõ ràng, trước lúc bị chặt đầu, Gioan tẩy giả đã sống một cuộc đời cô tịch, khắc khổ, nhiệm nhặt trong hoang địa, tách biệt với thế giới, đã phải ăn châu chấu, uống mật ong rừng, để sống với Thiên Chúa và nghe được sứ điệp mà mình sẽ phải thực hiện trong tương lai, rồi sau đó ngài ra đi rao giảng để dọn đường cho người dân chuẩn bị đón nhận Đấng Cứu Thể. Trong thời gian này, Gioan tẩy giả đã tỏa sáng, khiến cho nhiều người lầm tưởng ngài là đấng cứu thế và đã đón nhận cái chết nghiệt ngã, do đã nói thẳng nhà vua không được cưới vợ của anh trai mình. Gioan tẩy giả quả đúng là một anh hùng tử đạo, thích cuộc sống cô liêu.

Bài đọc thêm: Khiêm nhường và kiêu ngạo

Tất cả cho một mình Thiên Chúa !

Đằng sau một cuộc sống từ bỏ nhiệm nhặt, lòng nhiệt thành giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su và cái chết bi thương của vị Tiền hô, chúng ta có thể nhận ra được một tình yêu nồng cháy vĩ đại nơi con người đặc biệt này, dành cho Thiên Chúa. Dù phải sống một mình trong hoang địa hoặc ở trong hoàng cung nhà vua hay là ở trong ngục thất của nhà tù thì Gioan tẩy giả vẫn chỉ đau đáu bận tâm đến một Đấng là Chiên Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian đã có trước tôi, nhưng đến sau tôi và tôi đây thì không xứng đáng cúi xuống để cởi dây dép cho Người. Có thể nói, Gioan tẩy giả đã làm tất cả mọi sự, chấp nhận ngay cả cái chết nghiệt ngã, cũng chỉ cốt chỉ để làm sao có thể giới thiệu và làm chứng cho Đấng Cứu Thể là Đức Giê-su, một cách hiệu quả nhất. Sự hiện hữu và tồn tại của Gioan tẩy giả luôn gắn liền, gắn chặt với chính Đức Giê-su. Gioan tẩy giả đã không ngần ngại chối từ sự nhầm lẫn của người khác về mình, khi họ lầm tưởng ngài chính là Đấng Ki tô. Vị Tiền hô đã nói rõ là : tôi phải nhỏ lại để Người được lớn lên, tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc: hãy dọn đường cho Chúa ngự đến. Nhìn lại hành trình cuộc đời của Gioan tẩy giả, chúng ta có thể nhận ra lòng nhiệt thành tông đồ của ngài luôn luôn bừng cháy như một ngọn lửa rực sáng, đáng kính phục và rất lôi kéo, hấp dẫn, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ để truyền cảm hứng cho người khác. Tắt một lời, Gioan tẩy giả đúng là một dũng tướng mạnh mẽ, nhiệt thành, can trường, say đắm yêu Đấng Cứu Thể, sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng, của mình, chỉ để rao giảng và làm chứng cho Chúa Giê-su mà thôi. Đối với Gioan tẩy giả thì trên cuộc đời này không có gì quan trọng và cần thiết cho bằng việc giới thiệu và làm chứng cho Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa. Lý do hiện hữu và tồn tại duy nhất ở trên trần gian này của Gioan tẩy giả cũng chỉ là để vuông tròn sứ vụ giới thiệu và làm chứng cho Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai mà thôi. Bởi thế, Gioan tẩy giả mới có biệt danh là một anh hùng tử đạo thích cô liêu. Vậy thì chúng ta sẽ phải duyệt xét lại chính mình về tình yêu và lòng nhiệt thành dành cho Đức Giê-su, Đấng mà Gioan tẩy giả đã hiến thân trọn vẹn để giới thiệu và làm chứng về Người. Ước mong sao lửa mến tình yêu của vị Tiền hô sẽ thức tỉnh và làm cho mỗi người chúng ta được ơn hoán cải mà trở về với Chúa Giê su là Đấng Thiên Sai mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại, sau khi Nguyên tổ loài người sa ngã phạm tội phản bội bất trung. 

Cầu nguyện với Gioan tẩy giả !

Thân lạy thánh Gioan tẩy giả, vị Tiền hô đã đổ máu đào để làm chứng cho Đức Giê-su mà chúng con mừng kính hôm nay, chúng con cảm phục lòng dũng cảm và tinh yêu trung trinh ngài dành cho một mình Chiên Thiên Chúa. Xin thánh Gioan tẩy giả khấn cầu với Đức Giê-su, ban cho chúng con có được một tình yêu dũng mạnh và lòng nhiệt thành tông đồ như ngài, để chúng con tiếp nối được sứ điệp của ngài là giới thiệu và làm chứng cho Đấng Cứu Thể giữa lòng thế giới hôm nay như ngài. Chúng con cảm ơn thánh Gioan tẩy giả rất nhiều. Amen.

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận