Hôm nay, Phúc Âm dường như không dạy chúng ta nhiều về Chúa Giêsu, cũng không nói nhiều về chúng ta, nhưng đã đưa ra câu hỏi của Chúa Giêsu: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ?” (Mc 8:12). Bình luận về đoạn này, Đức Gioan Phaolô II nói: “Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chú tâm đến sự phân định về những lời nói và việc làm chứng mà (chúng là “dấu chỉ”), và chú tâm về sự sẽ đến của Vương quốc Chúa Cha.” Có vẻ như những người Do Thái chất vấn Chúa Giêsu bị thiếu khả năng hoặc ý chí để nhận ra dấu hiệu này – thực ra – đây là tất cả các hành động, việc làm và lời nói của Chúa.

Bài đọc thêm: Giê-su – Dấu lạ duy nhất !
Hôm nay chúng ta cũng cầu xin Chúa Giêsu ban những dấu chỉ: để Người làm cho sự hiện diện của Người trở nên hữu hình trên thế giới này, để Người cho chúng ta biết rõ ràng những gì chúng ta phải làm. Đức Giáo Hoàng cho chúng ta thấy rằng sự từ chối mà Chúa Giêsu Kitô phản đối người Do Thái – và do đó cũng phản đối cả chúng ta nữa – là do Người muốn “thay đổi logic của thế gian, một logic vốn tìm kiếm những dấu hiệu xác nhận mong muốn tự khẳng định và quyền lực của con người”. Người Do Thái không muốn bất kỳ dấu hiệu nào; Họ cần một dấu hiệu cho thấy Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà họ đang chờ đợi. Họ không chờ đợi ai đó đến cứu họ, mà họ chỉ chờ ai đó xác nhận cách làm việc của họ mà thôi.
Cuối cùng, khi người Do Thái vào thời Chúa Giêsu và những người theo đạo Thiên Chúa ngày nay cầu xin – theo cách này hay cách khác – một dấu hiệu, thì họ đang cầu xin Chúa hành động theo cách của họ, cách mà họ tin là tốt nhất và trên thực tế, là ủng hộ cách nhìn của họ. Và Thiên Chúa, Đấng biết và có thể làm nhiều hơn thế, có cách của Người, ngay cả khi chúng có vẻ khó hiểu (đó là lý do tại sao chúng ta cầu xin trong Kinh Lạy Cha rằng “ý Cha” được thể hiện). Nhưng Người để cho tất cả những ai tìm kiếm Người có thể tìm thấy Người, và nếu chúng ta cầu xin Người ban cho sự sáng suốt, Người sẽ cho chúng ta hiểu phong cách của Người và làm thế nào chúng ta có thể phân biệt các dấu chỉ của Người ngày nay.
Bài đọc thêm: Những dấu chỉ của thời đại !
Thánh Bênađô đã chỉ rõ cho chúng ta “Ba điều này sẽ cho thấy miệng bạn đầy sự khôn ngoan hoặc thận trọng là : nếu bạn biết thú nhận tội lỗi của mình bằng lời nói, nếu lời tạ ơn và ngợi khen luôn được phát ra từ miệng bạn, và nếu từ miệng bạn cũng luôn phát ra những lời xây dựng” thì bạn đã thực hiện được Ý Muốn của Cha trên Trời, và Bạn đã trở thành Dấu Lạ giữa thời đại đầy u tối hôm nay.
Cha Jordi POU Sabater – (Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)