Hôm nay, chúng ta thấy Thầy Chí Thánh ban cho chúng ta một vài bài học: trong các bài đọc đó, Người nói về việc nộp thuế thập phân, cũng như sự nhất quán mà mọi nhà giáo dục (cha mẹ, thầy cô và mọi tông đồ Kitô giáo) phải có. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca của Thánh lễ hôm nay, lời dạy được trình bày một cách súc tích hơn, nhưng trong những đoạn song song nơi Tin Mừng Matthêu thì phong phú và cụ thể hơn nhiều. Tất cả tư tưởng của Chúa được kết luận rằng: những mối bận tâm chính yếu của chúng ta phải là công lý, đức ái, lòng thương xót và sự trung tín (x. Lc 11,42).
Bài đọc thêm: Tình yêu dành cho người nghèo
Việc nộp thuế thập phân trong Cựu Ước cũng như sự đóng góp hiện nay của chúng ta cho Giáo Hội – theo luật lệ và tập tục – đều cùng đi theo một hướng. Nhưng việc gán cho những chuyện nhỏ mọn một giá trị như luật buộc – như các luật sĩ đã từng làm – là điều phóng đại và gây mệt mỏi: “Khốn cho các ngươi, vì các ngươi chất trên vai người ta những gánh nặng không thể mang nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động đến” (Lc 11,46).

Quả thật, những người muốn trở nên tốt lành hơn thường thể hiện một lòng quảng đại rất đáng khâm phục. Gần đây, chúng tôi thấy có những người đã dâng cho Giáo Hội và người nghèo 10% thu hoạch của họ; có người dành những hoa trái đầu mùa, những trái ngon nhất trong vườn của mình; có người khác lại dâng số tiền tương đương với số tiền họ dùng cho kỳ nghỉ; có người dâng cả thành quả lao động của mình – tất cả đều vì những mục đích tốt lành ấy. Qua tất cả những điều đó, ta có thể nhận ra tinh thần Tin Mừng được sống cách cụ thể. Tình yêu thì đầy sáng tạo – qua những việc nhỏ bé, tình yêu đem lại niềm vui và ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Thói Thoả Mãn Dục Vọng
Vị Mục Tử nhân lành thì đi trước đoàn chiên của mình. Những người cha tốt là gương mẫu: họ nêu gương sáng để người khác noi theo. Những nhà giáo dục tốt thì cố gắng sống đúng với các nguyên tắc mà họ giảng dạy. Đó là sự nhất quán – không phải chỉ nhất quán một phần mà là trọn vẹn: đời sống gắn bó với Nhà Tạm, lòng sùng kính Đức Mẹ, những việc nhỏ bé phục vụ trong gia đình, lan tỏa niềm vui Kitô giáo… như Thánh Josemaría đã khuyên nhủ: “Hãy làm mọi sự vì Tình Yêu. Như thế, sẽ không còn việc nào là nhỏ bé: mọi sự đều trở nên lớn lao… Kiên trì trong những việc nhỏ, vì Tình Yêu, chính là anh hùng…Những tâm hồn cao cả thì luôn coi trọng cả những điều nhỏ bé”.
Và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng phân tích cho chúng ta cách rõ ràng: “Nhiều người có thể biết về tri thức, kể cả thần học. Nhưng nếu họ không học thần học trong tư thế quỳ gối – nghĩa là trong sự khiêm nhường, như những người bé nhỏ – thì họ sẽ chẳng hiểu gì cả”.
Cha Joaquim FONT Gassol
(Igualada, Barcelona, Tây Ban Nha)